Thắm tình đồng đội, nặng nghĩa quân dân

Mặc dù điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, quân số thường xuyên làm nhiệm vụ phân tán ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... song thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn, vững mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Bộ đội Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Dù đã sang thu nhưng tiết trời miền trung vẫn còn gay gắt nắng. Thế nhưng dù ở hậu cứ hay nơi thi công dã ngoại dài ngày, doanh trại của Lữ đoàn Công binh 270 luôn dịu mát nhờ có mầu xanh của các loại cây lâu năm, cây ăn quả, vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ mượt mà. Thực hiện nhiệm vụ “Chiến đấu trong thời bình” như: xây dựng công trình quốc phòng, làm đường tuần tra biên giới, bắc cầu, phà qua sông, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, toàn đơn vị ra sức thi đua nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết tốt, huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, bảo đảm người và phương tiện sẵn sàng cơ động khi có lệnh...

Giữa thời bình, bộ đội công binh vẫn thường trực đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ và cả hiểm nguy. Đặt yêu cầu bảo đảm an toàn lên hàng đầu, Lữ đoàn Công binh 270 tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định về bảo hộ lao động, quy tắc sử dụng thuốc nổ, vận hành các loại máy; phân công ca kíp hợp lý, kiên quyết không làm tắt, làm ẩu…

Từ thực tiễn công tác, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát minh và nghiệm thu đưa vào ứng dụng thực tiễn có hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật công trình, đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm chi phí, giữ vững an toàn lao động. Thượng tá Phạm Thanh Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Ở những nơi thi công dài ngày, Lữ đoàn đầu tư hệ thống nhà lắp ghép chắc chắn, có tôn cách nhiệt, cung ứng đủ điện nước, giường phản nằm, phương tiện nghe nhìn, dây, giá, biển, bảng chính quy...

Không những thế, Lữ đoàn còn có sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, xà đơn, xà kép, dàn ka-ra-ô-kê, tủ sách; thường xuyên củng cố vườn hoa cây cảnh, pa-nô, bảng tin thi đua. Tuy bộ đội đơn vị tác nghiệp cách xa Sở chỉ huy Lữ đoàn song các chế độ ngày, tuần, học tập chính trị, hoạt động thi đua-khen thưởng... được các đơn vị duy trì nền nếp.

Cùng với đó, Lữ đoàn thường xuyên chăm lo xây dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp, văn hóa trong công việc; xây dựng đội ngũ chính trị viên thật sự là người anh, người chị, người bạn của chiến sĩ. Với phương châm “Trồng rau trên đá, nuôi cá trên đồi”, ở đâu có công trình ở đó có vườn-ao-chuồng-giàn, cho nên Lữ đoàn luôn cung ứng tại chỗ nguồn rau, củ, quả, thịt heo, bò, gà, vịt, cá... khá dồi dào, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Dịp Tết Nguyên đán, cơ quan Hậu cần Lữ đoàn tích cực điều tiết, luân chuyển nguồn thực phẩm đặc trưng vùng miền từ hậu cứ đến các đầu mối thi công dã ngoại để các bếp ăn tập thể đều phong phú thực đơn, nâng cao chất lượng phục vụ.

Thực hiện “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” hằng quý luôn được Lữ đoàn chuẩn bị chu đáo, thực hiện dưới hình thức sân khấu hóa (chuyển thể kiến thức pháp luật bằng thơ, ca, hò, vè, tiểu phẩm, kịch ngắn…) với các tình huống sinh động, sát thực tế đời sống, lôi cuốn sự “nhập cuộc” tự giác, đầy hào hứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Lữ đoàn cũng đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh nội bộ, phối hợp các cơ quan pháp luật của Quân khu 5 tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật; thực hiện có nền nếp các mô hình “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần một điều luật”, duy trì tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật, tổ chức “Ngày hội văn hóa ẩm thực và đọc sách, báo” làm cho văn hóa đọc gần hơn với người chiến sĩ.

Là lực lượng chủ công của Quân khu 5 trong công tác phòng, chống, ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, những năm qua, Lữ đoàn thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”. Thường xuyên điều động nhân lực, phương tiện chằng chống, tu sửa nhà dân, trường học; vận chuyển người và tài sản đến nơi cao ráo, an toàn, đưa ngay lương thực, nhu yếu phẩm, hàng cứu trợ, thuốc chữa bệnh đến các vùng tâm bão, rốn lũ; ra quân nạo vét bùn, khai thông, sửa chữa đường giao thông nông thôn…

Năm 2020, hiện tượng “bão chồng bão, lũ chồng lũ” gây sạt, lở núi vùi lấp nhiều người tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Sau 22 ngày đêm dầm mình trong mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cùng với các lực lượng địa phương và đơn vị bạn đã cứu sống 33 người dân, tìm kiếm chín thi thể bị vùi lấp. Tiếp đó, Hội Phụ nữ Lữ đoàn tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đảm nhận vai trò mẹ đỡ đầu cho hai cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ tại Trà Leng là Hồ Thị Điệp và Hồ Văn Đệ, ủng hộ quần áo, sách vở, dụng cụ học tập..., hỗ trợ hằng tháng mỗi cháu 500 nghìn đồng và 10kg gạo.

Thắm tình đồng đội, đượm nghĩa quân dân là nền tảng vững chắc để Lữ đoàn 270 phát huy truyền thống vẻ vang “Mở đường thắng lợi” của Binh chủng Công binh, viết tiếp trang sử vẻ vang của Lữ đoàn - Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.