Tận tụy, cần mẫn phục vụ nhân dân

Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức tuyên dương 112 gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2014. Ở các gương điển hình này, mỗi người có một hoàn cảnh, nghề nghiệp, khó khăn, trăn trở khác nhau, nhưng điểm chung giữa họ là tấm lòng trong sáng, tinh thần tận tụy, cần mẫn phục vụ nhân dân.

Các gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2014 giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công việc.
Các gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2014 giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công việc.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Rảnh nhìn nhận: “Đó là những tấm gương của các bác, các cô, chú tuy đã về hưu nhưng vẫn tràn đầy nhựa sống. Họ miệt mài, hăng hái đến với những cảnh đời bất hạnh, những gia đình nghèo, những cháu mồ côi, những em nhỏ khuyết tật để chia sẻ, an ủi và xem niềm vui, hạnh phúc của người khác như hạnh phúc của chính mình”.

Ông Đỗ Đình Tứ, 70 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 2, quận 6 đã tích cực vận động hội viên và nhân dân khu phố giúp đỡ thường xuyên ba hộ nghèo với số tiền 700.000 đồng/tháng; duy trì bếp ăn dinh dưỡng 14 nghìn suất cơm/tháng hỗ trợ người nghèo; vận động đóng góp 13 suất học bổng với số tiền 9,1 triệu đồng; xây dựng nhiều mô hình thiết thực, có hiệu quả, tham gia góp phần thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá ở địa phương.Đó là những tấm gương luôn trăn trở, suy nghĩ, “khéo” tìm ra giải pháp, cách làm hay, không quản ngại khó khăn, đến với từng người, từng hộ dân thuyết phục một lần, hai lần, ba lần, nếu người dân chưa thông cảm, chưa hiểu, thì phải “khéo” kiên trì đến lần thứ tư, thứ năm… và rất nhiều lần như thế. Dần dần đã giúp người dân thông hiểu và chia sẻ với chủ trương cải tạo, chỉnh trang đô thị. Như trường hợp ông Khưu Hán Quang (Tổ Công tác người Hoa phường 5, quận 11). Vừa qua, ông đã vận động được 100% số hộ dân lát gạch vỉa hè hẻm 341 với kinh phí 270 triệu đồng nhờ sự kiên trì và “khéo” vận động của mình.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư, “khéo” ở đây còn là những tấm gương cán bộ, công chức nhận thức sâu sắc tinh thần, trách nhiệm phục vụ dân; “khéo” đề xuất cải tiến thủ tục hành chính, tận tụy làm tròn trách nhiệm, không nề hà giờ giấc, miệt mài nghiên cứu giải quyết hồ sơ với tâm nguyện là phải đúng hẹn với dân, giảm bớt phiền hà, đi lại nhiều lần của nhân dân. Đó chính là nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nhà Bè Ngô Thị Yến Hồng. Chị Hồng đã khéo léo trong tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe cặn kẽ nguyện vọng chính đáng của dân, mạnh dạn kiến nghị, đề xuất với cấp trên để xử lý công việc thấu lý, đạt tình.

Trong số các điển hình còn có những tấm gương cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bất chấp hiểm nguy, đe dọa của đối tượng, “khéo” phát huy vai trò nhân dân, vận động, tuyên truyền, phát động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ vậy, đã được nhân dân cung cấp nhiều tin tức giá trị, giúp việc phá án được thuận lợi. “Khéo” lấy tình thương, trách nhiệm cảm hóa những người phạm tội hoàn lương, “khéo” vận động doanh nghiệp tiếp nhận những người sau cai nghiện trở về có việc làm ổn định. Dành dụm, chắt chiu từng đồng tiền tình nghĩa để hỗ trợ người nghèo.

Trưởng Công an phường 14, quận 6 Trần Hùng Dũng là một minh chứng như vậy. Dưới sự lãnh đạo của anh, trong năm năm qua, đơn vị luôn giữ vững danh hiệu xuất sắc dẫn đầu quận 6. Người dân còn biết đến anh Dũng qua việc anh thường xuyên giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và con em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn phường. Không ít lần người dân còn thấy anh lặn lội “gõ cửa” các hộ khá giả để tìm sự ủng hộ nhằm chăm lo, giúp đỡ các hộ gia đình neo đơn trong các hẻm nhỏ.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, 112 gương điển hình “Dân vận khéo” được thành phố tuyên dương đợt này đều là kết tinh những phẩm chất cao đẹp người công bộc của nhân dân. Với những việc làm bình thường hằng ngày nhưng có ý nghĩa chính trị rất sâu sắc, các gương điển hình “Dân vận khéo” là những người có sự đồng cảm và sẵn sàng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, khó nhọc của người dân. Càng đáng quý hơn khi những “bông hoa đẹp” ấy trong các năm qua vẫn tiếp tục giữ được sắc thắm của mình trong công tác vận động quần chúng tại địa phương, đơn vị. “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm… chứ không chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc như lời dạy của Bác Hồ kính yêu của chúng ta”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.