Sự thật ở các "điểm nóng" tại Tây Nguyên

Trong những ngày tháng 4-2004, chúng tôi có mặt tại một số "điểm nóng" ở Tây Nguyên, tai nghe, mắt thấy những hoạt động gây rối, khủng bố, ly khai... của bọn Fulro phản động đội lốt tôn giáo Tin lành Ðề-ga. Xin ghi lại vài nét về sự kiện đó.

Ở Gia Lai, trong các ngày từ 9 đến 11-4, dưới sự chỉ đạo của bọn Fulro phản động trong và ngoài nước, chúng đã kích động nhiều người biểu tình, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, dùng gậy đóng đinh, ná cao-su bắn bằng các mắt dây thép gai, dao, mã tấu... đánh cán bộ, phá tài sản, nhà cửa của dân thường, tràn vào công sở thôn bản, xã, phường, thị trấn thuộc sáu huyện, thị xã trong tỉnh hành hung cán bộ, đập phá bàn ghế...

Tại xã Bơ Ngoong (huyện Chư Sê), một trong những điểm "nóng" nhất của tỉnh Gia Lai, chúng tôi có nhiều cuộc tiếp xúc với cán bộ, nhân dân 19 thôn, bản, buôn làng. Bơ Ngoong là một xã tiên tiến của tỉnh, là căn cứ cách mạng thời chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; là mô hình kinh tế giỏi về khai hoàng, phục hóa, làm thủy lợi thời "bao cấp". Hiện nay, Bơ Ngoong có 81 phòng học, trong đó có 41 phòng đã kiên cố hóa, xóa học ca ba. 91 giáo viên dạy học ở các trường THCS và tiểu học. Ở đây còn có trạm y tế xã, phòng khám khu vực có nhiều y tá, y sĩ, bác sĩ chăm lo sức khỏe nhân dân.

Về kinh tế, thu nhập GDP đầu người khá, chỉ có 14,2% số hộ nghèo (tiêu chí mới), thấp hơn nhiều so với các xã trong huyện. Từ năm 2001 đến nay, Nhà nước đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng làm đường điện kéo về thôn, bản; 2,4 tỷ đồng kiên cố hóa 2,7 km kênh mương nội đồng; 400 triệu đồng xây đập thủy lợi; 13/19 thôn, bản được lắp đồng hồ đo điện tại gia đình. Ngoài ra, xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, vùng 3, mỗi năm được ngân sách cấp 400 triệu đồng để xây dựng các công trình đường, trường, trạm, trại, tôn lợp nhà, giống cây trồng, vật nuôi và được trợ giá các mặt hàng thiết yếu. Xã có một doanh nghiệp cao-su quốc doanh đóng trên địa bàn,  trợ giúp một con đường ô-tô cấp phối dài 15 km nối các thôn, bản với nhau, v.v.

Do đâu mà sáng 10-4, vài trăm người dân Bơ Ngoong, số đông là thanh, thiếu niên biểu tình gây rối trật tự công cộng, hành hung người thi hành công vụ và nhân dân quanh vùng, đập phá trụ sở UBND xã?

Câu hỏi này đã được các lãnh đạo Ðảng, chính quyền, già làng, trưởng bản và nhiều người dân, trong đó có cả những người tham gia "biểu tình" gây rối trả lời: xã Bơ Ngoong có 9.467 nhân khẩu, trong đó có nhiều người nhẹ dạ, cả tin hoặc bị cưỡng bức theo bọn phản động Fulro tham gia cái gọi là đạo Tin lành Ðề-ga. Bọn phản động trong tổ chức Ðề-ga này có vài chục tên sống chui lủi trong nước, sáu tên trốn ra nước ngoài. Có những tên bọn chúng tự phong là "phó tổng thống" nhà nước Ðề-ga và tỉnh trưởng Ðề-ga Gia Lai, một số tên nhận USD từ nước ngoài.

Chúng đào hầm, sống chui lủi trong rừng, giả danh người dân bình thường, len lỏi trong dân vào ban đêm để hoạt động chống phá chính quyền. Thủ đoạn của chúng là mị dân, kích động hằn thù dân tộc, đe dọa. Bằng những khẩu hiệu kích động, gây hận thù dân tộc và phản động nhằm khủng bố, ly khai, thành lập nhà nước Ðề-ga độc lập, đuổi người Kinh về xuôi...

Phương thức hoạt động của chúng là mua chuộc, mị dân, hăm dọa và cưỡng bức. Nhiều người dân nói với chúng tôi rằng, không theo chúng đi biểu tình sẽ bị bọn "đàn em" của chúng đốt nhà, phá hoại cây trồng, vật nuôi; khi Ðề-ga thành công thì bị đuổi khỏi buôn làng. Nếu theo chúng thì sẽ được đi Mỹ ăn sung mặc sướng, được thưởng  USD, được chia nhà, đất ở thành phố, thị xã, thị trấn, con em được sang Mỹ học tập, v.v. Người nào hăng hái tham gia biểu tình, hành hung được nhiều cán bộ, dân Kinh, đập phá nhiều công sở, nhà dân ở đô thị, ven quốc lộ thì sẽ được hưởng nhiều bổng lộc của nhà nước Ðề-ga của "tổng thống" Ksor-Kok - tên trùm Fulro phản động đang sống lưu vong ở Mỹ, được sự tiếp tay của một số thế lực phản động, thù hận Việt Nam, đang chỉ đạo đàn em trong nước tổ chức các hoạt động khủng bố, ly khai, chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Ai tích cực tham gia biểu tình gây rối, khi vượt biên sẽ được công nhận là người tị nạn, được Cao ủy tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) che chở, v.v.

Nham hiểm hơn bọn Fulro phản động ở đây còn lập danh sách những gia đình có người vượt biên sống ở nước ngoài, dùng cái gọi là "Quỹ người Thượng" của Ksor-Kok gửi tiền về cho gia đình mỗi lần vài trăm USD, quy đổi thành 5 triệu đồng Việt Nam và chỉ đạo cụ thể việc chi tiêu: một triệu liên hoan làng (buôn, bản), một triệu liên hoan với cán bộ xã và một triệu xây đọt nước cho dân. Việc làm này tạo ra tâm lý trong dân nếu theo Ðề-ga chống phá chính quyền, sẽ được đi Mỹ để có cuộc sống giàu sang.

Hoạt động của bọn Fulro Ðề-ga phản động ở xã Bơ Ngoong có tổ chức, có sự chỉ đạo tập trung, móc nối trong nước và ngoài nước, hướng tới chủ đích chống phá chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc bằng phương thức khủng bố, ly khai. Khi các lực lượng bảo vệ trật tự trị an truy bắt bọn chúng đã thu giữ được nhiều phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, trong đó thu được một điện thoại di động có tới 18 sim, đã chứng tỏ điều đó.

Tại Ðác Lắc bọn cầm đầu Fulro Ðề-ga đã kích động đông người ở 63 buôn thôn thuộc 16 xã, phường, thị trấn, thành phố tham gia gây rối. Ðáng chú ý là bọn cầm đầu Ðề-ga phản động đã lừa ép một số khá đông học sinh phổ thông tham gia hoạt động này.

Thủ đoạn của chúng vừa mua chuộc vừa cưỡng bức; lập danh sách những học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 và hứa hẹn nếu tích cực chống phá chính quyền và người Kinh, sẽ được cử đi Mỹ học. Cho nên nhiều học sinh thị trấn Chư MếGa đã tham gia biểu tình gây rối. Bọn cầm đầu gây rối đã xui bẩy những người tham gia gây rối đem theo lương thực, thực phẩm đủ sinh hoạt trong 7 ngày (từ ngày 10 đến 17-4); đem theo hung khí gậy có đinh nhọn, ná cao-su, gạch đá, dao, máy cày. Chúng bố trí người và kêu gọi thanh niên đem theo máy chụp ảnh, quay phim để ghi lại những hình ảnh biểu tình gây rối gửi ra nước ngoài tuyên truyền, bôi nhọ, vu cáo Nhà nước và nhân dân ta "vi phạm nhân quyền" và tâng công với các thế lực phản động nước ngoài để được nhận thưởng.

Nhân đây xin minh họa bằng một thông tin: Ngay sau đợt công tác ở Tây Nguyên, ngày đầu tháng 5-2004, chúng tôi tham gia đoàn công tác đi Tây Âu. Tại CHLB Ðức, Pháp và Italy, nhiều kiều bào ta, bạn bè quốc tế quan tâm tình hình Việt Nam, đọc báo, nghe đài phương Tây hiểu không đúng về Tây Nguyên. Sau khi được cung cấp thông tin đúng về Tây Nguyên, họ coi hành động của bọn phản động Ðề-ga là khủng bố! Ông Lê Vĩnh Thử, Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Italy nhờ chúng tôi chuyển thư và báo cáo với các cơ quan chức năng trong nước về dư luận một số bộ phận quan chức và nhân dân Italy, một số chính khách ở Tòa thánh Vatican sau khi hiểu đúng thực trạng các điểm nóng diễn ra ở Tây Nguyên, họ đã lên án hành động khủng bố, ly khai của bọn phản động Ðề-ga, đề nghị đưa chúng vào tội danh khủng bố. Ông Thử đề nghị công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng sự thật về các điểm nóng ở Tây Nguyên để người nước ngoài biết.

Giống như ở Gia Lai, thủ đoạn, phương thức hoạt động, khẩu hiệu và mục tiêu biểu tình đều mang tính gây rối trật tự công cộng, khủng bố và ly khai. Có điều là ở Ðác Lắc, tính chất các hoạt động gây rối bạo liệt hơn, một số khá đông người với vài trăm máy cày hung hăng tiến thẳng vào thành phố Buôn Mê Thuột. Số người quá khích đã đập phá, cướp tài sản và dùng hung khí hành hung những người dân ở hai bên quốc lộ, tỉnh lộ. Khi bị các lực lượng bảo vệ trật tự, dân quân tự vệ, thanh niên đường phố vận động, giải thích thì chúng chống trả quyết liệt, hành hung, phá hủy phương tiện công tác của những người thi hành công vụ. Ðã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ tự vệ và dân thường bị thương, nhiều xe chở khách, xe tải, xe gắn máy của dân bị phá hủy.

Ngay sau khi chứng kiến những hoạt động gây rối xảy ra ở Buôn Mê Thuột, chúng tôi đã có mặt tại thôn EA Mấp, thị trấn Chư MếGa, cách tỉnh lỵ Ðác Lắc khoảng 10 km. Nơi đây là "điểm nóng" nhất của Ðác Lắc trong ngày 10-4. Trên đường đi chúng tôi thấy hơn 200 máy cày nằm chỏng chơ hai bên đường, nhiều dấu tích nhà dân bị tàn phá, gậy gộc, gạch đá của bọn quá khích để lại. Ðó là những tang vật của bọn khủng bố Fulro Ðề-ga vừa gây ra.

Gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người già, trưởng bản, thanh niên, tất cả đều hối hận vì đã nhẹ dạ cả tin để bọn Ðề-ga phản động lừa dối, cưỡng bức, hăm dọa làm chuyện sai trái với chính quyền, chia rẽ đồng bào dân tộc thiểu số với người Kinh. Có người vừa tủi vừa mừng, nước mắt lưng tròng nói với chúng tôi rằng, đang ốm, đang mang thai nhưng đã bị bọn quá khích bắt, khiêng lên máy cày đưa đi "biểu tình”, rồi bỏ rơi giữa đường. May mà được đồng bào và bệnh viện Buôn Mê Thuột giúp đỡ, chữa khỏi ốm và sinh nở mẹ tròn con vuông. Công ơn này cả đời không quên!

Ở các điểm nóng khác trên địa bàn Ðác Nông, Gia Lai, Ðác Lắc, tình hình cũng diễn ra tương tự, chỉ khác nhau ở mức độ quyết liệt, quy mô các cuộc biểu tình gây rối mà thôi.

Từ thực tế các điểm nóng ở Tây Nguyên đã làm sáng tỏ như ban ngày sự thật về cái gọi là "nhà nước Ðề-ga" của bọn Fulro phản động đội lốt tôn giáo. Hành động và mục tiêu của chúng là chống phá chính quyền cách mạng của  dân do dân vì dân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quấy rối cuộc sống yên bình của nhân dân, trong đó có chính những gia đình người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Những hành vi gây rối, khủng bố, ly khai, ly tán lòng người của bọn chúng là một tội ác, vi phạm nghiêm trọng hiến pháp và pháp luật, phải bị trừng trị, không dung tha.

Ðồng bào cả nước từ miền ngược đến miền xuôi, kiều bào ta sống ở nước ngoài, bạn bè ta trên toàn thế giới hoan nghênh và đồng tình ủng hộ chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Ðảng và Nhà nước ta; mong muốn đất nước ta sớm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Tất cả các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước đi ngược lại ý chí và nguyện vọng này, nhất định sẽ bị thất bại thảm hại.