Sự khổ luyện của lính trinh sát

Ðược mệnh danh là những người lính "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng", những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 31 (Quân khu 3) luôn nỗ lực khắc phục khó khăn trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, tích cực khổ luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 31 (Quân khu 3) luyện tập thực hành khắc phục vật cản trở nổ và không nổ.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 31 (Quân khu 3) luyện tập thực hành khắc phục vật cản trở nổ và không nổ.

Mặt trời dù đã đứng bóng, thời tiết khô hanh, nhưng trên bãi tập, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 31 vẫn miệt mài huấn luyện chuyên ngành. Trung úy Nguyễn Ngọc Nguyên, Trung đội trưởng Trung đội 3, Ðại đội 2 ra tình huống tập bài cho đơn vị, với đề mục: Bí mật khắc phục vật cản trở nổ và không nổ; chui luồn qua các lớp hàng rào dây thép gai, đột nhập vào trận địa phòng ngự của "địch" làm nhiệm vụ trinh sát. Chứng kiến những người lính trinh sát thực hành bài huấn luyện chuyên ngành, tôi thật sự ấn tượng trước kỹ năng ngụy trang "thiên biến vạn hóa" của từng chiến sĩ. Từ những xô bùn đất, đến những cành cây, ngọn cỏ trong tự nhiên, được bộ đội sử dụng ngụy trang khéo léo, linh hoạt, thuần thục. Chỉ trong chớp nhoáng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hòa mình vào mầu của cỏ cây, thật khó để nhận ra đâu là vật, đâu là người. Bằng kỹ năng và kinh nghiệm, những người lính trinh sát nhanh chóng vượt qua nhiều lớp hàng rào dây thép gai, bãi mìn, đột nhập vào sâu trong lòng "địch".

Lần đầu được cán bộ đơn vị hướng dẫn, ôn luyện kỹ năng ngụy trang, Binh nhất Quách Hùng Phương và các chiến sĩ trẻ ở Trung đội 3, Ðại đội 2 học tập, ôn luyện rất hào hứng. Hoàn thành bài tập bằng những động tác dò, gỡ mìn chuẩn xác, mồ hôi túa ra, khiến khuôn mặt ngụy trang của Phương lấm lem bùn đất. Binh nhất Phương chia sẻ: "Cái khó của nội dung này là vượt qua hàng rào, vật cản được địch bố trí dày đặc, nhiều tầng, nhiều lớp, với các loại mìn đè nổ và vướng nổ nên rất nguy hiểm. Do vậy, tôi cũng như anh em trong đơn vị phải hết sức tập trung, nghiêm túc, bí mật vận động tiếp cận, tiến hành dò, gỡ mìn, khắc phục các bẫy do địch bố trí; đồng thời đánh dấu đường, hướng mở cửa để các đơn vị tuyến sau thực hiện nhiệm vụ". Cùng chung tâm sự, Binh nhất Bùi Ðại Dương, ở Trung đội 4, Ðại đội 2 chia sẻ: "Thực hành vượt qua các hàng rào dây thép gai là một nội dung khó, mỗi chiến sĩ chúng tôi ngoài thuần thục các kỹ thuật, chiến thuật trinh sát, còn phải có tâm lý vững vàng, dũng cảm, gan dạ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến mất an toàn. Tôi luôn tự nhủ, phải học tập, rèn luyện thật tốt, có khổ luyện mới thành tài".

Theo sát chỉ đạo việc luyện tập, Ðại úy Nguyễn Văn Tài, Phó Ðại đội trưởng Ðại đội 2 cho biết: Ðối với bộ đội trinh sát, việc ngụy trang, giữ được bí mật khi làm nhiệm vụ rất quan trọng, quyết định đến thắng lợi của trận đánh. Thế nên, khi huấn luyện nội dung này, đơn vị yêu cầu rất khắt khe, từng chiến sĩ phải ngụy trang thật khéo léo, phù hợp mầu sắc địa hình, địa vật, thời tiết nơi hoạt động, nhưng phải gọn gàng để không ảnh hưởng đến động tác khi vận động; không phát ra tiếng động và không để lại dấu vết.

Khi thực hiện nhiệm vụ phải đối mặt không ít khó khăn, nguy hiểm, nếu mỗi chiến sĩ không cố gắng, tự giác học tập, rèn luyện thì rất khó trở thành người lính trinh sát thực thụ. Thường xuyên luyện tập, tinh thông võ thuật, sức khỏe dẻo dai là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Bộ đội trinh sát. Do vậy, trong quá trình huấn luyện, đơn vị tập trung vào rèn luyện thuần thục các động tác từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp, sát tình huống thực tế. Ngoài việc nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật trinh sát, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải có sức chịu đựng, ý chí kiên trì, lòng dũng cảm, gan dạ. Các nội dung huấn luyện như: Vượt tường cao, leo nhà cao tầng, các bài võ thuật nhào lộn, đánh đối kháng..., nhằm rèn luyện bộ đội tinh thần chiến đấu dũng cảm, gan dạ. Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho bộ đội ý thức, thái độ trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 31, cho biết: "Ðể nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị luôn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, giáo án, thao trường, bãi tập; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho cán bộ trực tiếp huấn luyện. Trong huấn luyện, đơn vị luôn bám sát phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; thực hiện tốt phương pháp học mới ôn cũ, cấp trên dạy cho cấp dưới, người đi trước hướng dẫn người đi sau; phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để cùng nhau thi đua huấn luyện tốt, rèn luyện nghiêm".

Với đặc thù lính trinh sát thường xuyên hoạt động độc lập, đi tiên phong trong đội hình chiến đấu, đòi hỏi sự tinh thông nghiệp vụ trước các tình huống... Do vậy, đơn vị chú trọng huấn luyện chuyên sâu chuyên ngành trinh sát, nhất là tăng cường huấn luyện đêm trên các loại địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết. Ðể rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai cho bộ đội, đơn vị duy trì có nền nếp chế độ hành quân rèn luyện đường xa, mang vác nặng; kết hợp duy trì thường xuyên các hoạt động rèn luyện thể lực như: chạy bộ, xà đơn, xà kép, bóng đá, bóng chuyền… Bởi vậy, hằng năm, 100% các nội dung huấn luyện của đơn vị đều khá, giỏi, trong đó hơn 50% giỏi, riêng chuyên ngành trinh sát 100% nội dung đều giỏi; đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ba năm liên tục (từ 2014 - 2016), Tiểu đoàn Trinh sát 31 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu "Ðơn vị Quyết thắng".

Có thể bạn quan tâm