Cuộc giao lưu đáng nhớ
Sáng kiến thiết lập chương trình giao lưu âm nhạc giữa hai nghệ sĩ đang được khán giả mến mộ là nữ nghệ sĩ Thanh Lam và nam ca sĩ Tùng Dương với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp do Văn phòng đại diện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam khu vực châu Âu tài trợ phối hợp Hội người Việt Nam và Hội thanh niên Việt Nam tại Pháp tổ chức ở thủ đô Paris ngày 27-5 đã trở thành hoạt động văn hóa sôi động.
Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Saint Martin ở quận 3, thủ đô Paris chiều ngày 27-5 rộn ràng. Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pháp tham dự buổi biểu diễn rất đông đảo. Hầu hết mọi người đến đây với mong muốn được giao lưu với hai nghệ sĩ tài danh của Việt Nam Thanh Lam và Tùng Dương mà tên tuổi của họ đã vang dội trong nước và quốc tế từ nhiều năm qua.
Nhưng còn có một lý do quan trọng hơn là tất cả mọi người đến đây để gửi gắm tình cảm với các đồng bào, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ kiên cường trên quần đảo Trường Sa giữa biển Đông xa xôi. Xa mà gần, những lời hát cất lên từ trái tim, từ tình cảm chân thành và tự nhiên nhất của những người con đất Việt hòa cùng chung một nhịp.
Thanh Lam và Tùng Dương là hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau. Với danh ca Thanh Lam, hơn 20 năm chói sáng trên sàn diễn đã mang lại cho chị những danh hiệu lớn và rất nhiều người đam mê và hâm mộ giọng ca ngọt ngào, say đắm của chị. Nhưng đây là lần đầu tiên ca sĩ Thanh Lam biểu diễn phục vụ kiều bào tại Pháp. Vì thế, cuộc gặp gỡ của nghệ sĩ Thanh Lam với khán giả hâm mộ chị tại Pháp càng trở nên đầy xúc cảm.
Còn đối với ca sĩ Tùng Dương, khán giả Paris đã có nhiều dịp được thưởng thức một giọng ca khỏe khoắn, phong cách biểu diễn nhiệt tình và luôn hết mình trong mỗi bài hát. Cuộc hội ngộ của giọng nam ca từng đoạt Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật giải Sao Mai điểm hẹn năm 2004 bình chọn với khán giả Paris do đó thêm phần ý nghĩa.
Hai ca sĩ hát những bài hát quen thuộc về quê hương, đất nước như Mùa thu cho em, Mưa bay tháp cổ, Bên em là biển rộng, Ôi quê tôi, Quê nhà, Con cò, Giọt nắng bên thềm, Khát vọng, Tình nghệ sĩ, Em và tôi, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa hay Trên đỉnh Phù Vân. Sự biểu diễn nhiệt tình và phong cách biểu diễn đầy nghệ thuật của hai giọng ca đã mang đến cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp những hơi thở của quê hương thật dịu dàng, thiết tha và cháy bỏng.
Cùng chung lòng bảo vệ Trường Sa
Buổi biểu diễn với chủ đề Tình yêu biển đảo quê hương tối 27-5 do Hội sinh viên Việt Nam tổ chức mở đầu bằng bài hát Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song qua chất giọng khỏe khoắn của ca sĩ Tùng Dương đã thật sự khơi dậy không khí rộn ràng và tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng. Lời ca rút ra từ những tấm lòng thiết tha với từng tấc đất, từng hòn đảo quê hương:
“Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa.
Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua vượt qua...”.
Những cánh tay vươn lên tạo thành những đợt sóng trào. Tuổi trẻ Việt Nam đã bắt đầu một đêm giao lưu với các nghệ sĩ Thanh Lam và Tùng Dương như thế.
Trước giờ khai mạc buổi giao lưu tối 27-5, Hội sinh viên Việt Nam đã tổ chức triển lãm ảnh giới thiệu về chuyến tham quan quần đảo Trường Sa do anh Trần Bằng, thành viên Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Pháp thực hiện trong chuyến thăm Trường Sa hồi tháng 4 vừa qua cùng đại diện kiều bào trên thế giới. Giữa những bài hát ngợi ca quê hương, buổi giao lưu kể về chuyến đi Trường Sa do anh Trần Bằng trải nghiệm với đại diện sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu nơi đây là những thông tin bổ ích giúp thế hệ trẻ Việt Nam hiểu thêm tình hình đất nước và thêm yêu quê hương. Giữ gìn từng tấc đất, biển đảo Trường Sa và Hoàng Sa là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân đất Việt. Trường Sa cần lắm sự ủng hộ, chia sẻ cả về vật chất, tinh thần để các chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời thêm chắc cây súng.
Bằng tình yêu thiết thực và hiệu quả nhất, mỗi thanh niên, sinh viên Việt Nam học tập tại Pháp đang thể hiện bằng tất cả trí tuệ, tài năng và sức trẻ của mình đóng góp ủng hộ Trường Sa thông qua nhiều hình thức phong phú. Các tiết mục do đại diện sinh viên Việt Nam biểu diễn xen kẽ với hai ca sĩ mang đến một phong cách mới, thể hiện sự năng động, sáng tạo và nhiệt tình của tuổi trẻ Việt Nam trên đất Pháp.
Đánh giá về chương trình giao lưu, ông Lê Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng Vietnam Airlines khu vực châu Âu phấn khởi: Năm nay, Văn phòng Vietnam Airlines khu vực châu Âu tổ chức buổi giao lưu âm nhạc giữa các khách hàng sử dụng chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các nghệ sĩ Việt Nam đúng vào dịp tổ chức đợt quyên góp hướng về Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa để giới thiệu với kiều bào ta ở Pháp nói riêng và châu Âu nói chung hình ảnh những quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ thành công của chương trình giao lưu, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế các đợt tuyên truyền về chủ đề bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
Đêm giao lưu khép lại với dư âm thật ngọt ngào. Hai nghệ sĩ chia tay khán giả trong dùng dằng, tiếc nuối. Anh Hoàng Năng Thắng, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp cho biết, toàn bộ số tiền lãi từ các buổi biểu diễn và quyên góp sẽ được dùng vào mục đích từ thiện và ủng hộ các chiến sĩ Trường Sa. Đó cũng là những tình cảm, việc làm chân thành và thiết thực nhất của các sinh viên, thanh niên Việt Nam tại Pháp hướng tới đảo xa thân thương.