Sẻ chia cùng người bệnh những ngày giáp Tết

Tết là thời điểm người người, nhà nhà đều mong muốn được đoàn tụ, sum vầy và cùng đón năm mới bên gia đình. Thế nhưng, vẫn còn khá nhiều người vì những lý do khác nhau phải đón năm mới trong bệnh viện. Những ngày này, nhiều bệnh viện đang tổ chức các hoạt động nhằm đem lại hương vị ngày Tết, cũng là để động viên tinh thần, giúp người bệnh chiến thắng bệnh tật.
0:00 / 0:00
0:00
Trao quà cho người nhà bệnh nhân tại phiên "Chợ Xuân" do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức.
Trao quà cho người nhà bệnh nhân tại phiên "Chợ Xuân" do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức.

Chương trình "Xuân yêu thương, Tết sẻ chia" được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức đúng ngày "ông Công ông Táo" dành cho những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, trong những ngày Tết, còn rất nhiều người bệnh không thể sum họp cùng gia đình, họ đón Tết trong bệnh viện với nỗi lòng nhớ thương người thân và có cả những chạnh lòng vì bệnh tật. Những năm gần đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình "Xuân yêu thương, Tết sẻ chia" nhằm kịp thời động viên bệnh nhân cũng như thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Điểm nhấn của chương trình là phiên "Chợ Xuân" bày bán nhu yếu phẩm phục vụ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nằm điều trị tại bệnh viện dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình đã hỗ trợ hơn 500 suất quà cho các bệnh nhân với tổng giá trị lên tới 450 triệu đồng.

PGS, TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bên cạnh công tác chuẩn bị hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho bệnh nhi, bệnh viện đang gấp rút chuẩn bị phương án hỗ trợ khoảng 1.000 bệnh nhi còn ở lại điều trị trong những ngày Tết tới đây. Dự kiến trong bốn ngày Tết, bệnh viện và các nhà tài trợ sẽ phát suất ăn miễn phí cùng các nhu yếu phẩm. Tất cả các suất ăn trước khi cấp phát đến các cháu và người thân đi chăm sóc đều được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng để bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngày 3/2, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp các đơn vị tình nguyện, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" trao quà tặng các em nhỏ trong viện.

Khuôn viên Bệnh viện K cơ sở Tân Triều chiều 1/2 tấp nập lạ thường, với những tiếng nói, tiếng cười và cả nước mắt. Những chiếc ô-tô loại 29 đến 45 chỗ, với biển hiệu chỉ dẫn cụ thể đi đến các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc miền trung đang chờ sẵn để đưa người bệnh, người nhà người bệnh trở về gia đình, quê hương ăn Tết Nguyên đán Giáp Thìn sau những ngày dài điều trị tại đây.

Bác Trần Hồng H (54 tuổi) đến từ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay các y, bác sĩ đến tận cửa xe giúp bác sắp xếp hành lý và trao quà của bệnh viện và nhà tài trợ tặng bác về quê ăn Tết: "Gần sáu tháng điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện K là thời gian giúp tôi hiểu hơn, trân trọng hơn tình yêu thương của các y, bác sĩ dành cho người bệnh". Hơn một tuần trước, khi được các y, bác sĩ thông báo sẽ được về quê ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình do bệnh tình đã có chuyển biến tích cực, bác H khoe với những người bệnh cùng khoa và kịp thời thông báo cho người thân ở quê nhà.

Nhiều người bệnh thấy ấm lòng và an tâm hơn khi được những "chuyến xe yêu thương" đưa về tận quê. Những chuyến xe này do Bệnh viện K, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và các nhà tài trợ bền bỉ tổ chức trong tám năm qua. "Một việc làm thật ý nghĩa, thật ấm lòng, giúp cho những người bệnh ung thư như chúng tôi thêm nghị lực để "chiến đấu" với căn bệnh nan y", bác H nói.

Sẻ chia cùng người bệnh những ngày giáp Tết ảnh 1
Chuyến xe yêu thương đưa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ Bệnh viện K về quê đón Tết.

GS, TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ, như đã thành thông lệ hằng năm, vào dịp giáp Tết Nguyên đán, Bệnh viện K thường phối hợp Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh như: "Bữa cơm tất niên", những "chuyến xe yêu thương" đưa người bệnh, người nhà người bệnh về quê ăn Tết. Bữa cơm tất niên, trong không khí hết sức đầm ấm, là để tất cả người bệnh cảm nhận sự chia sẻ của bệnh viện, của nhà tài trợ, của bác sĩ, điều dưỡng như tình cảm mà những người thân trong gia đình dành cho nhau. Với một số người, Bệnh viện K không chỉ là nơi điều trị bệnh mà dường như thành ngôi nhà thứ hai với rất nhiều tình cảm thương yêu và sự ấm áp.

"Bữa cơm tất niên" gần 210 mâm cỗ, 1.260 người ăn tại nhà ăn và gần 600 suất ăn phục vụ tại giường bệnh (cho những người bệnh không đủ sức khỏe). Trong sáu ngày nghỉ Tết, tất cả người bệnh còn ở lại điều trị sẽ được Bệnh viện K hỗ trợ tiền ăn (mức 100 nghìn đồng/ngày).

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao Bệnh viện K đã phối hợp Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và các đơn vị tài trợ tổ chức "bữa cơm tất niên", "chuyến xe yêu thương". Người đứng đầu ngành y tế cũng cho biết, để chia sẻ khó khăn, vất vả của bệnh nhân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày này, nhiều cơ sở y tế trên cả nước đang triển khai những chương trình an sinh xã hội ý nghĩa cho người bệnh.