Quảng Trị: Trang trọng Lễ chào cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Ngày 14/3, tại Kỳ đài Hiền Lương thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ chào cờ chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.
Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và cán bộ, nhân dân xã Cửa Tùng tham dự buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, dưới chân Kỳ đài Hiền Lương, các đại biểu và toàn thể nhân dân trang trọng thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng, trong rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng.

dv-6127-20260314081936.png
Các đại biểu và nhân dân tham dự lễ chào cờ tại Kỳ đài Hiền Lương.

Sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, đất nước bị chia cắt thành hai miền nam-bắc, lấy vĩ tuyến 17 và dòng sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự tạm thời. Cầu Hiền Lương trở thành biểu tượng đau thương của chia cắt và là nơi hun đúc khát vọng cháy bỏng về ngày thống nhất non sông của hàng triệu con tim Việt Nam.

Hơn hai mươi năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Quảng Trị đã trở thành pháo đài kiên cường bảo vệ miền bắc xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ trực tiếp cho tiền tuyến lớn miền nam.

Trong suốt những năm tháng ấy, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương nơi đầu cầu giới tuyến vẫn kiêu hãnh tung bay, trở thành niềm tin và ý chí thống nhất của đồng bào hai miền nam-bắc.

dv-6152-20260314081936.png
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc tại Kỳ đài Hiền Lương.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức bi tráng ấy, những đau thương, hy sinh thầm lặng mà cao cả ấy vẫn mãi trường tồn. Hiền Lương-Bến Hải đã trở thành biểu tượng sáng ngời của niềm tin sắt đá và khát vọng cháy bỏng; khát vọng độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển.

Trong niềm tự hào và xúc động sâu sắc, các đại biểu và nhân dân cùng dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Trước lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị nguyện phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm