Quảng Bình trao thưởng, động viên nữ sinh người Rục đỗ đại học

NDO - Sáng 1/10, tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình diễn ra Lễ trao thưởng quà của lãnh đạo tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp cho em Cao Thị Hằng, nữ sinh người Rục (thuộc dân tộc Chứt) đầu tiên đậu đại học.
0:00 / 0:00
0:00
Được sự ủy quyền, thầy Phạm Hồng Việt, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tặng quà của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho em Cao Thị Hằng.
Được sự ủy quyền, thầy Phạm Hồng Việt, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tặng quà của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho em Cao Thị Hằng.

Sau khi nghe tin nữ sinh Cao Thị Hằng ở bản Mò O Ồ Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình trúng tuyển vào Trường đại học sư phạm Huế, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã gửi lời khen ngợi và thưởng 5 triệu đồng.

Được sự ủy quyền của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thầy giáo Phạm Hồng Việt, Hiệu trưởng nhà trường đã trao thưởng, tặng hoa chúc mừng nữ sinh vượt khó vươn lên này.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, doanh nghiệp đã trao thưởng cho em Cao Thị Hằng để động viên em thêm nghị lực bước vào giảng đường đại học.

Quảng Bình trao thưởng, động viên nữ sinh người Rục đỗ đại học ảnh 1

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tặng quà cho 2 nữ sinh dân tộc thiểu số trúng tuyển đại học.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã thông tin về nữ sinh Cao Thị Hằng là 1 trong 4 cháu được Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) nhận chăm sóc trong chương trình “Nâng bước em tới trường” đã trúng tuyển vào Trường đại học Sư phạm Huế và là người Rục đầu tiên đậu đại học.

Em Cao Thị Hằng có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ tảo tần nuôi 8 chị em, trong đó Hằng là con thứ 6. Năm 2016, Đồn Biên phòng Cà Xèng nhận chăm sóc em trong Chương trình “Nâng bước em đến trường” với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng cùng với nhiều đồ dùng, thiết bị học tập.

Được sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng và thầy, cô giáo Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Hằng đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Cao Thị Hằng đỗ vào Trường đại học Sư phạm Huế với tổng số điểm 25,5.

Nữ sinh Cao Thị Hằng cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mấy hôm trước em đi bóc vỏ keo thuê với thu nhập mỗi ngày 150-200 nghìn đồng để dành dụm kinh phí lên đường nhập học ở Huế.

Quảng Bình trao thưởng, động viên nữ sinh người Rục đỗ đại học ảnh 2

Đường vào bản Rục đang ngập, bộ đội biên phòng Đồn Cà Xèng phải dùng thuyền đưa em vượt qua đoạn ngập lụt để lên đường nhập học.

Những ngày cuối tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 4 nên đường vào bản Rục của Hằng ngập sâu 1,5m. Hôm qua lên đường nhập học, em được các chú bộ đội biên phòng Đồn Cà Xèng dùng thuyền chở ra đường Hồ Chí Minh để đón xe vào thành phố Đồng Hới, từ đó hành trình đến Huế.

Những ngày cuối tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 4 nên đường vào bản Rục của Hằng ngập sâu 1,5m. Hôm qua lên đường nhập học, em được các chú bộ đội biên phòng Đồn Cà Xèng dùng thuyền chở ra đường Hồ Chí Minh để đón xe vào thành phố Đồng Hới, từ đó hành trình đến Huế.

Thầy giáo Phạm Hồng Việt, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Cao Thị Hằng là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng em đã biết nỗ lực vượt qua hoàn cảnh. Để hỗ trợ em, thầy cô giáo đã tạo nhiều điều kiện trong học tập và bán trú tại trường cho em. Trường cũng đã vận động được 1 số nhà hảo tâm tài trợ, ủng hộ em ít kinh phí trước ngày nhập học. Về lâu dài, cần thêm sự chia sẻ, trợ giúp của cộng đồng để nữ sinh đầu tiên người Rục đạt được nguyện vọng trở thành giáo viên trong tương lai”.

Dịp này, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình cũng trao thưởng quà của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đơn vị và doanh nghiệp cho nữ sinh Hồ Thị Lích, người Sách (dân tộc Chứt) trúng tuyển vào Trường đại học Sư phạm Huế với số điểm khá cao.