Thế trận lòng dân

Góp phần nâng bước các em tới trường

Những năm qua, cùng với hoàn thành tốt nội dung, chương trình đào tạo các khóa học, Trường đại học Văn hóa - Nghệ thuật (VHNT) Quân đội - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam còn có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực giúp học sinh, sinh viên (HS, SV) là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng bước các em tới trường.

Đại tá, Nhà giáo Ưu tú, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường đại học VHNT Quân đội cho biết: Bên cạnh việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, những năm qua, trường thường xuyên quan tâm giúp đỡ HS, SV là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Trong đó, Tiểu đoàn học viên Thanh nhạc đã vận động quyên góp được 5,2 triệu đồng giúp đỡ sinh viên Lai, lớp Trung cấp Thanh nhạc K30 Dân sự, quê ở tỉnh Gia Lai, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoàn thành chương trình học tập và ước mơ trở thành ca sĩ; quyên góp được 5,5 triệu đồng giúp đỡ sinh viên Nguyễn Văn Tiến, lớp Trung cấp Thanh nhạc K31 Dân sự, quê tỉnh Vĩnh Phúc, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Trường đã vận động quyên góp được 23,5 triệu đồng để ủng hộ học sinh Trương Hoàng Ngọc, lớp 12A, Khoa Văn hóa cơ bản, bị mắc bệnh hiểm nghèo (suy thận độ 4, chạy thận ba lần/tuần)…

Năm 2017, trường tổ chức đoàn công tác đi thăm, tặng quà thầy, trò Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học và THCS Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), đúng thời điểm vừa xảy ra trận lũ quét lịch sử vào cuối tháng 10, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ðến đây, đoàn công tác gấp rút chuẩn bị và tổ chức chương trình văn nghệ hát về thầy, cô giáo, về mái trường; tổ chức trao quà gồm 10 tấn xi-măng trị giá 13 triệu đồng tặng nhà trường để khắc phục hậu quả thiên tai; trao ba suất quà, mỗi suất trị giá hai triệu đồng tặng ba giáo viên; trao 21 suất quà, mỗi suất trị giá một triệu đồng tặng 21 học sinh; trao 32 suất quà, mỗi suất trị giá năm trăm nghìn đồng tặng 32 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 20 thùng bánh kẹo, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép… tặng học sinh và thầy, cô giáo.

Ðáng chú ý, trước đó, thông qua chương trình Lục Lạc Vàng của Ðài Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam đã phát hiện và chỉ đạo trường nghiên cứu có hình thức giúp đỡ em Mùa Thị Ca, học sinh lớp 9A, Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trạm Tấu, là học sinh vượt khó vươn lên học giỏi. Ðại tá Phan Văn Long, Phó Chính ủy Nhà trường cho biết: Qua tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và thẩm định về năng khiếu nghệ thuật, ngay trong chuyến đi này, đại diện nhà trường đã quyết định tuyển đặc cách em Mùa Thị Ca vào học tập tại Trường đại học VHNT Quân đội. Trong niềm vui khôn tả, chị Thào Thị Mo, mẹ của em Mùa Thị Ca, xúc động nói: "Cuộc đời con gái tôi từ nay đã thay đổi rồi. Nó không còn phải lo cái ăn, cái mặc, lại được học hành. Tôi và gia đình biết ơn Ðảng, Nhà nước, Quân đội và nhà trường rất nhiều…!".

Mùa Thị Ca đang là sinh viên "nhí" của Khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi, Trường đại học VHNT Quân đội. Trong câu chuyện, Mùa Thị Ca phấn khởi tâm sự: Em về trường học tập được gần tám tháng rồi. Ðược nhà trường bảo đảm cho ăn, ở, vừa học văn hóa, vừa học thanh nhạc, sau này em còn được học chuyên ngành quản lý văn hóa. Tuy phải xa nhà, nhưng được các thầy giáo, cô giáo luôn quan tâm, các bạn trong lớp giúp đỡ, em sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để sau này tốt nghiệp ra trường, trở về địa phương công tác, đóng góp công sức xây dựng bản, làng văn hóa mới và quê hương Yên Bái.