Quan tâm, chăm sóc và phụng dưỡng 43 người có công tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

NDO - Sáng 24/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện một số ban, ngành thành phố đến thăm Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh), nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng 43 người thuộc diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm hỏi cụ Nguyễn Thị Hoa (73 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Bé (74 tuổi) được chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm hỏi cụ Nguyễn Thị Hoa (73 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Bé (74 tuổi) được chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên ân cần thăm hỏi các cụ cao tuổi hiện đang được trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng; mong các cụ sống vui, sống khỏe, xem đây là một mái ấm tình thương, nơi nương tựa đến cuối đời.

Hầu hết các cụ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây đều không còn người thân, sức khỏe yếu nên có thời gian ở tại trung tâm hơn 20 năm với điều kiện chăm sóc, ăn uống và khám, chữa bệnh đầy đủ, chu đáo.

Quan tâm, chăm sóc và phụng dưỡng 43 người có công tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm hỏi cụ Nguyễn Văn Huynh, 89 tuổi được chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Nên, bà Nguyễn Thị Hoa (73 tuổi), ngụ quận Bình Tân, thương binh 1/4, chồng là liệt sĩ, cho biết, do không còn ai thân thiết nên bà được địa phương giới thiệu vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè từ năm 2009 đến nay với điều kiện chăm sóc, ăn ngủ, sinh hoạt và chế độ khám, chữa bệnh đều rất tốt.

Bà Hoa nhận thấy Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố luôn quan tâm sâu sắc đến những người có công với cách mạng, tạo mọi điều kiện để họ được chăm sóc, phụng dưỡng, nhất là với những người không còn ai để nương tựa.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cũng như Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố đã chăm sóc, nuôi dưỡng các cô, các chú, những người có công với cách mạng theo đúng truyền thống tốt đẹp: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời tri ân đến toàn thể những người có công với cách mạng, thuộc diện gia đình chính sách đã không tiếc máu xương hy sinh cho nền độc lập của dân tộc; mong muốn thế hệ đi sau phải nhận thức được trách nhiệm chăm lo, quan tâm đến thế hệ đi trước, những người có công với cách mạng để xây dựng đất nước to đẹp hơn.

Quan tâm, chăm sóc và phụng dưỡng 43 người có công tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao quà và thăm hỏi những người có công với cách mạng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng ghi nhận những chia sẻ, nguyện vọng của các cô, các chú với mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo thành phố đối với trung tâm như việc mua sắm mới phương tiện chuyên chở, nâng cấp sửa chữa trung tâm, tổ chức đi tham quan du lịch… và hứa sẽ sớm giải quyết để tạo điều kiện về đời sống tinh thần tốt hơn cho mọi người tại trung tâm.