Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền nam và 40 năm Trụ sở Sứ quán tại Pháp

NDĐT - Tối 28-4, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức trọng thể lễ mít-tinh kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 40 năm Ngày khánh thành Trụ sở đầu tiên của Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Pháp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự có Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn; các nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Đình Bin, Lê Kinh Tài và Dương Chí Dũng; Đại sứ - Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức UNESCO; Phó Ban Kinh tế T.Ư Ngô Tuấn; Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp Ngô Kim Hùng; Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp Việt Gérard Daviot cùng đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè Pháp gắn bó với Việt Nam.

Chiến thắng 30-4, một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, chiến thắng 30-4 là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước bốn ngàn năm của dân tộc. Chiến thắng 30-4 đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, phát triển và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này cũng đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có ý nghĩa quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, góp phần cổ vũ các dân tộc trên thế giới kiên cường giương cao ngọn cờ độc lập, giải phóng con người, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội.

Nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, Việt kiều và bạn bè Pháp tham dự lễ kỷ niệm.

Thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975 còn là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế, của các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, của các phong trào quốc tế đoàn kết và bầu bạn khắp năm châu đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè Pháp về những sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cả về vật chất và tinh thần, đã kề vai sát cánh với nhân dân Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung nói: "Những sự ủng hộ đó của các bạn không chỉ là niềm cổ vũ lớn lao đối với nhân dân Việt Nam mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao thế và lực của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chúng tôi tự hào và may mắn có được những người bạn chung thủy sẵn sàng đồng hành cùng chúng tôi trong những giai đoạn khó khăn nhất."

42 năm sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau hơn 30 năm đổi mới, tiềm lực kinh tế, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước được nâng cao, sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên.

Những thành quả to lớn của đất nước hôm nay có sự đóng góp quan trọng của kiều bào ta ở nước ngoài. Tại Pháp, các thế hệ bà con người Việt đã luôn thể hiện lòng yêu nước, đóng góp rất nhiều công sức, trí tuệ và tình yêu quê hương cho cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, cho công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước, đồng thời đóng vai trò làm cầu nối tích cực trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Pháp và vun đắp tình tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thứ trưởng Lê Hoài Trung mong rằng kiều bào tại Pháp tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó để đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng một cộng đồng Việt Nam mạnh tại Pháp, cùng với người Việt Nam trong nước và trên thế giới đưa đất nước ta vượt qua những thách thức của quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn: Tòa nhà Boileau là chứng nhân lịch sử cho mối quan hệ Việt Nam - Pháp.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những bước phát triển của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Pháp, có bề dày lịch sử đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiều bào ta tại Pháp và bạn bè Pháp hết lòng yêu mến và ủng hộ Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Hoài Trung biểu dương những nỗ lực và đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp qua các thời kỳ, góp phần vào việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống Pháp - Việt.

Nhân chứng cho mối quan hệ Việt Nam - Pháp

Tòa nhà số 62 phố Boileau là trụ sở đầu tiên của Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Pháp. Cách đây đúng 40 năm vào ngày 29-4-1977, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã chính thức cắt băng khánh thành tòa nhà trong niềm tự hào và xúc động của kiều bào tại Pháp. Trong suốt 40 qua, Tòa nhà số 62 phố Boileau đã chứng kiến rất nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ Pháp - Việt, trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, cộng đồng.

Đại sứ quán là nhân chứng cho mối quan hệ Việt Nam - Pháp. Ngày 21-4-1974, một năm sau ngày Hiệp định Paris được ký kết, hai nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Pháp đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ. Khi đó, nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho ngành ngoại giao là phải sớm xây dựng một trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam thống nhất, tương xứng với vị thế mới của đất nước và sự phát triển quan hệ Việt Nam - Pháp, đồng thời đáp ứng được mong mỏi của đông đảo kiều bào ta tại Pháp.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng cắt băng khánh thành Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp ngày 29-4-1977.

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu tiên, việc xây dựng trụ sở mới tại địa chỉ 62, phố Boileau đã gặp không ít khó khăn, do kinh phí hạn hẹp và những quy định ngặt nghèo về quy hoạch kiến trúc của thành phố Paris. Nhưng với tấm lòng và sự quyết tâm của kiều bào ta và bạn bè Pháp đã không quản ngày đêm, mưa nắng cũng như sự nỗ lực vượt bậc của Đại sứ Võ Văn Sung và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong thời gian đó, việc xây dựng “Ngôi nhà Việt Nam” ở Paris đã kịp hoàn tất trước chuyến thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tòa nhà Boileau, do kiến trúc sư Võ Thành Nghĩa thiết kế đã đi vào lịch sử của thành phố Paris như một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong cuốn sách “Các công trình xây dựng độc đáo của Paris 30 năm qua” do thành phố xuất bản năm 1980. Được thiết kế theo mô hình bông sen, tòa nhà nằm khiêm nhường trên con phố nhỏ ở quận 16, Thủ đô Paris. Ngoài thiết kế hình bông sen mang đậm dấu ấn Việt Nam, nhà Boileau có thiết kế đầy đủ công năng của một Đại sứ quán, như bàn thờ Bác Hồ, hội trường lớn, phòng khách, phòng ăn, bếp ăn tập thể.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh, trong 40 năm qua, tòa nhà Boileau là chứng nhân lịch sử cho những bước phát triển trong mối quan hệ Việt Nam - Pháp. Các cựu Đại sứ Việt Nam tại Pháp qua các thời kỳ đều vinh dự được đón lãnh đạo cấp cao ta thăm Pháp, đến thăm và nói chuyện với kiều bào và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại nhà Boileau. Tòa nhà Boileau cũng được coi là “Mái nhà chung” của nhiều thế hệ kiều bào, bạn bè truyền thống Pháp, lưu học sinh Việt Nam tại Pháp kể từ ngày khánh thành. Nhiều buổi lễ vinh danh các thế hệ Việt Kiều, bạn bè truyền thống Pháp đã được tổ chức trang trọng và cảm động tại đây.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn gửi lời cảm ơn chân thành tới bà con Việt kiều, bạn bè Pháp và đặc biệt là các thế hệ cán bộ ngoại giao đi trước đã xây dựng, gìn giữ di sản quý báu này.

Việt kiều tại Pháp đóng góp nhiều công sức cho việc xây dựng trụ sở đầu tiên của Đại sứ quán.

Thay mặt Hội Người Việt Nam tại Pháp, Chủ tịch Đặc trách Đối ngoại Nguyễn Văn Bổn cho biết, người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp, không ai không muốn có một vị đại diện cho đất nước mình và có một toà đại sứ quán, nhất là có lá cờ Tổ quốc, sánh vai với các quốc gia khác tại Thủ đô Paris. Nguyện vọng đó bắt đầu nẩy sinh vào năm 1946, như bà con kể lại, khi đông đảo Việt kiều và bạn bè Pháp hân hoan chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch nước đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập đến sân bay Bourget, trong một rừng cờ đỏ sao vàng. Rồi phải chờ mãi tới ngày 29-4-1977, Sứ quán chính thức của một Việt Nam thống nhất được khánh thành trong vui khôn xiết của cộng đồng người Việt tại Pháp.

Ông Nguyễn Văn Bổn cho biết, Việt kiều tại Pháp luôn coi ngôi nhà 62 Boileau là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, cũng là của chính mình và mong muốn được gần gũi như những năm nào góp công sức trong quá trình xây dựng. Người Việt tại Pháp vẫn luôn nhớ thư của Bác Hồ gửi ngày 27-1-1969 căn dặn rằng "Mong các cụ và anh chị em hãy cố gắng hơn nữa, luôn luôn đoàn kết chặt chẽ và tranh thủ sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của nhân dân Pháp."

Trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, Hội người Việt Nam tại Pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập cách đây gần 100 năm, cùng bà con Việt kiều sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Bổn nói: "Chúng tôi nhớ mãi giờ phút lịch sử chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới tại số 62 Boileau, ở Thủ đô Paris và lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc sẽ mãi mãi tung bay trong niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Pháp."

Có thể bạn quan tâm