Năm 2025 chứng kiến sự thăng hoa của Đặng Ngọc Xuân Thiện với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Những ngày tháng 12, trên đất Thái Lan, Xuân Thiện đã bước lên bục cao nhất SEA Games 33 để nhận tấm Huy chương vàng thứ ba liên tiếp của mình ở nội dung ngựa vòng (ngựa tay quay). Trước đó, Thiện giành Huy chương vàng tại Cup Thể dục dụng cụ thế giới vào tháng 5, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của thể dục dụng cụ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Ở mỗi giải đấu, Thiện luôn chuẩn bị kỹ lưỡngcả về chuyên môn lẫn tâm lý, thi đấu hết mình để không ngừng hoàn thiện bản thân và gặt hái những thành quả xứng đáng. "Tại SEA Games 33, em gặp áp lực không nhỏ, bởi em hiểu rằng giành được Huy chương vàng đã khó, bảo vệ thành tích ấy trong ba lần liên tiếp còn khó hơn rất nhiều, thậm chí còn hơn cả ở Cúp thế giới", Xuân Thiện bộc bạch.
Cái tên Xuân Thiện bắt đầu "nổi" từ SEA Games năm 2022, khi bất ngờ đánh bại nhà vô địch Olympic người Philippines Carlos Yulo để giành Huy chương vàng nội dung ngựa vòng. Đó cũng là giải đấu để lại ấn tượng sâu đậm nhất với Xuân Thiện, khi anh lần đầu dự đấu trường khu vực và lại được thi đấu trên sân nhà, với ngập tràn cảm giác tự hào và hãnh diện. Kỳ đại hội sau, tuyển thủ trẻ tiếp tục khẳng định đẳng cấp, với việc bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng tại SEA Games 32 trên đất Campuchia.
Cái tên Xuân Thiện bắt đầu "nổi" từ SEA Games năm 2022, khi bất ngờ đánh bại nhà vô địch Olympic người Philippines Carlos Yulo để giành Huy chương vàng nội dung ngựa vòng.
Hỏi tại sao lại chọn nội dung ngựa vòng, Xuân Thiện cười và thổ lộ: "Có lẽ là... duyên, anh ạ". Sinh năm 2002 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Thiện bắt đầu làm quen với thể dục dụng cụ từ khi mới sáu tuổi. Gia đình có truyền thống thể thao, Thiện được bố mẹ và người thân hoàn toàn ủng hộ khi theo đuổi con đường này. Tài năng sớm được bộc lộ, mới chín tuổi, Xuân Thiện đã có lần đầu tham gia đấu trường quốc tế tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á và xuất sắc mang về ba Huy chương vàng. Để phát triển tài năng, anh được đầu tư cho đi tập huấn dài hạn tại Hungary, một trong những cái nôi của thể dục dụng cụ thế giới.
Nhưng không phải con đường nào cũng trải toàn hoa hồng. Năm 2015, ở tuổi 13, Xuân Thiện gặp chấn thương nghiêm trọng: Đứt dây chằng chéo trước chân trái, phải nghỉ gần một năm. Chấn thương này đã thay đổi hướng đi sự nghiệp của anh. Trước đó, Thiện có thể thi đấu tốt ở cả sáu nội dung đơn môn, nhưng sau chấn thương, khả năng bị hạn chế đáng kể. Và bước ngoặt đến vào ba năm sau. "Em chọn nội dung ngựa vòng vì biến cố chấn thương cột sống. Cuối năm 2018, khi tập huấn tại Hungary, em bị chấn thương cột sống thắt lưng L4-L5. Hiện tại chấn thương đã ổn định hơn, nhưng em vẫn đang tiếp tục điều trị và theo dõi", Xuân Thiện trải lòng.
Hỏi tại sao lại chọn nội dung ngựa vòng, Xuân Thiện cười và thổ lộ: "Có lẽ là... duyên, anh ạ".
Hành trình của Xuân Thiện cho thấy: Bên cạnh những duyên may trùng hợp thì ý chí, nghị lực và sự kiên trì mới chính là chìa khóa mở lối đến thành công. Bước vào năm mới Bính Ngọ, Đặng Ngọc Xuân Thiện đang có những ấp ủ lớn hơn: "Em hy vọng sẽ có thật nhiều thành tích tốt hơn nữa. Mục tiêu của em trong năm mới là được tham dự Đại hội Thể thao châu Á/ASIAD và sẽ nỗ lực hết mình để giành huy chương".
Những mối duyên trong cuộc đời đôi khi không thể lý giải bằng lẽ thường. Với Xuân Thiện, mối duyên với chữ "Ngọ" có lẽ không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà còn là một dấu ấn đẹp của cuộc đời.