Nỗi đau bên dòng Đa Nhim

NDO - Vùng quê M’Lọn yên bình bên dòng Đa Nhim, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, bỗng dưng trầm buồn, quặn đau. Trong buổi chiều yên ả như những buổi chiều mùa khô Tây Nguyên, nơi đây xảy ra vụ án mạng làm 4 người trong 1 gia đình thương vong. 2 đám tang của 2 chị em gái như “thắt nghẹn” 2 cung đường làng quê.
0:00 / 0:00
0:00
Người thân đến thăm viếng, chia sẻ nỗi đau với gia đình ông bà Ya Tạo.
Người thân đến thăm viếng, chia sẻ nỗi đau với gia đình ông bà Ya Tạo.

“Nghe tin mà bàng hoàng. Đau lắm anh ạ, bà ấy ra đi trong đau đớn, để lại cho tôi 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn”, ông Ya Thuận (tổ dân phố M’Lọn, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) nghẹn ngào.

Chiều 27/2, chúng tôi đến thắp nén hương tiễn biệt bà Pơ Jum Nai Đơng (50 tuổi), 1 trong 4 nạn nhân vụ án mạng kinh hoàng làm 2 người chết, 2 người bị thương tại M’Lọn.

Bên di ảnh bà Nai Đơng, ông Ya Thuận, chồng bà, cùng con gái đầu và bà con hàng xóm, phần đông là người Chu Ru, Cơ Ho đang túc trực, thăm viếng.

“Nhà tôi và nhà bố mẹ vợ ở gần hiện trường vụ án. Lúc đó khoảng hơn 3 giờ chiều, vợ tôi và bố mẹ vợ nghe bên trại chăn nuôi của vợ chồng em gái vợ to tiếng, nên chạy sang, không ngờ xảy ra sự việc đau lòng. Nó đánh chết vợ nó, vợ tôi và bố mẹ nguy kịch”, ông Ya Thuận kể trong đau đớn.

Cách đám bà Nai Đơng mấy cung đường, cờ tang rủ buồn ở ngõ vào nhà bà Ma Huyền (40 tuổi). Ma Huyền ra đi chính dưới bàn tay rướm máu của chồng mình, để lại 2 đứa con thơ lên 2 và lên 3.

“Mẹ chết mà chúng nó có biết gì đâu. Mẹ chết, cha tra tay vào còng, ông bà ngoại trọng thương, những đứa trẻ rồi đây…”, người thân đến thăm viếng nghẹn ngào.

Nỗi đau bên dòng Đa Nhim ảnh 1

Nhiều người đến thăm viếng cô giáo Ma Huyền.

Chúng tôi không nghe tiếng khóc, không thấy những giọt lệ lăn trên những gương mặt buồn của những thân, những người đồng tộc và những người đến thăm viếng. Còn nỗi đau nào hơn khi phải nuốt lệ vào trong.

Mùa này, dòng Đa Nhim êm đềm, tỉ tê, nhưng ẩn bên trong huyền thoại diễm lệ. “Đa Nhim” là “suối khóc”, hay dòng “nước mắt”, theo cắt nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa nam Tây Nguyên.

Thôi thì, xin mượn huyền thoại Đa Nhim và điệu hát “cho hea” của người Chu Ru tiễn biệt những phận người.

Tổ dân phố M’Lọn nằm ở trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ, có 2 dân tộc chính sinh sống là Chu Ru và Cơ Ho. Vùng quê nghèo khó ngày nào giờ đã đổi thay mạnh mẽ. Ngờ đâu, án mạng lại ập xuống chấn động vùng quê yên bình.

Nỗi đau bên dòng Đa Nhim ảnh 2

Người thân gia đình ông bà Ya Tạo nén nỗi đau kể lại sự việc.

Chiều 26/2, tại trang trại chăn nuôi trâu, bò của vợ chồng Nay Y Tá (38 tuổi) và Ma Huyền xảy ra án mạng.

Thông tin ban đầu, thời điểm này, Nay Y Tá và vợ xảy ra mâu thuẫn, nên lời qua tiếng lại. Hay tin, bố mẹ vợ Tá (ông Ya Tạo, 73 tuổi và bà Ka Nhàu, 70 tuổi) cùng chị vợ Tá (bà Nai Đơng) đến can ngăn.

Tại đây, Tá dùng gậy đánh cả 4 người, làm bố mẹ vợ trọng thương, vợ Tá và chị vợ tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ các tang vật liên quan để điều tra, làm rõ.

Ông Ya Thuận kể, khi vợ ông (bà Nai Đơng) nghe chuyện liền chạy sang, thấy 3 người đã bị Tá đánh bê bết. Bà Nai Đơng hốt hoảng chạy ra đường liền bị Tá đuổi theo đánh gục tại chỗ.

“Lâu nay vợ chồng nó (vợ chồng Tá) thường hay to tiếng, gia đình đều biết. Nhưng ngờ đâu nó máu lạnh như thế”, ông Ya Thuận đau xót.

Nỗi đau bên dòng Đa Nhim ảnh 3

Khu vực xảy ra án mạng gần nhà ông bà Ya Tạo và bà Nai Đơng.

Ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu không cùng ngữ hệ, nhưng cùng nhịp con tim. Qua bao mùa mưa nắng, họ có với nhau 5 người con gái, 1 con trai.

Nuốt nỗi đau mất đi người chị cả và em gái út, con gái thứ ông Ya Tạo kể, nghi phạm Nay Y Tá đã nhiều lần xảy ra xích mích với gia đình vợ, y đã từng đánh chị vợ bị thương phải đi cấp cứu, đưa ra cơ quan chức năng xử lý.

“Gia đình mình lấy tình thương để giảng hòa. Tưởng nó thay đổi tính nết, ngờ đâu xảy ra sự việc đau lòng”, chị gái nạn nhân Ma Huyền nghẹn giọng.

Bỏ dở việc thực tập của sinh viên năm cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh, túc trực bên linh cữu người mẹ xấu số, con gái bà Nai Đơng cho biết, dì Ma Huyền và Nay Y Tá cưới nhau năm 2018, đã có với nhau con gái đầu lòng 3 tuổi và con trai khoảng 17 tháng tuổi.

Ma Huyền dạy môn sinh học tại Trường THCS Pró trên địa bàn huyện Đơn Dương, gia đình có trang trại chăn nuôi trâu, bò. Tưởng rằng gia đình được êm ấm, ai ngờ…

Chiều 27/2, lãnh đạo thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương và Công an huyện đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng 2 gia đình có người tử vong trong vụ án.

Nỗi đau bên dòng Đa Nhim ảnh 4
Bà Ka Nhàu đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, chiều tối 26/2, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân của vụ án trên, gồm Ma Huyền, Ya Tạo và Ka Nhàu, đều bị chấn thương sọ não. Do vết thương quá nặng, Ma Huyền tử vong sáng 27/2, 2 bệnh nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Chưa biết câu chuyện dẫn đến mâu thuẫn thế nào, nhưng đã lấy đi 2 sinh mạng. Kẻ thủ ác rồi sẽ bị trừng trị. Nhưng nỗi đau mãi còn đó… ám ảnh.