Một ngày tháng 4/2021, khi đang là một nhân viên marketing, Phùng Quang Trung nhận được tin nhắn qua mạng của bạn nhờ khôi phục giúp tấm ảnh người bác đã hy sinh. Bức ảnh gốc được chụp từ rất lâu, bị mờ và không còn nguyên vẹn. Sau vài đêm, Trung đã khôi phục được bức ảnh đó để gửi tặng lại cho bạn. Nhận bức ảnh từ tay Trung, người bạn đó bật khóc.
Chính khoảnh khắc đầy cảm xúc đó đã khiến cuộc đời Trung có một bước ngoặt, Trung chia sẻ: "Giọt nước mắt hạnh phúc của bạn là nguồn cảm hứng để em và các bạn quyết định thành lập nhóm phục dựng ảnh chân dung của các liệt sĩ trên cả nước. Dự án đầu tiên mà chúng em thực hiện là phục dựng 75 tấm ảnh liệt sĩ để trao tặng vào ngày 27/7/2021.
Sau dự án đó, Phùng Quang Trung và nhóm Skyline tiếp tục thực hiện hàng chục dự án lớn nhỏ khác. Tiêu biểu như: Phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương phục dựng hơn 200 tấm ảnh liệt sĩ; phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phục dựng hơn 100 tấm ảnh liệt sĩ; trao tặng ảnh cho Bảo tàng Lịch sử Ðiện Biên Phủ vào dịp 7/5/2024; trao tặng ảnh 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Ðồng Lộc; trao tặng ảnh Bảo tàng Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh...
Chị Dương Thị Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hải Dương cho biết: Dự án khôi phục ảnh chân dung liệt sĩ đã lan tỏa mạnh mẽ tới các tỉnh đoàn, thành đoàn trên cả nước và tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Sau bốn năm, Phùng Quang Trung cùng nhóm của mình đã phục dựng hơn 6.000 bức ảnh chân dung các liệt sĩ ở nhiều nơi trên cả nước. Có những bức ảnh chỉ mất một vài giờ để hoàn thành, nhưng cũng có những bức ảnh thời gian tính bằng ngày, bằng tháng.
Mỗi bức ảnh được khôi phục không chỉ bằng công nghệ mà còn bằng tình cảm tri ân, lòng biết ơn của thế hệ trẻ trước những người đã không tiếc tuổi xuân để bảo vệ độc lập dân tộc.
"Khi bắt đầu công việc này, em nghĩ đây là một việc tốt nhưng qua thời gian em cảm nhận còn là sứ mệnh của mình. Trước những hy sinh của thế hệ cha anh cho đất nước, những gì em và các bạn đã làm rất nhỏ bé. Do vậy, em luôn dành tâm huyết, trách nhiệm với công việc này"- Phùng Quang Trung tâm sự.
Tháng 10/2024, qua một trang mạng xã hội, anh La Văn Quy ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã nhắn tin cho Phùng Quang Trung nhờ khôi phục giúp tấm ảnh của bác mình là liệt sĩ Giáp Xuân Sinh (sinh năm 1956, tại xã Song Khê nay là phường Song Khê, thành phố Bắc Giang) đã hy sinh từ năm 1974, tại Bình Ðịnh. Bức ảnh duy nhất mà gia đình có dùng làm ảnh thờ là tấm ảnh thẻ học sinh.
Gần 50 năm, cụ Triệu Thị Sùng (mẹ liệt sĩ Giáp Xuân Sinh) vẫn luôn ấp ủ là có một bức ảnh chụp cùng con. Ở tuổi 99, sức khỏe rất yếu, thậm chí có lúc trong tình trạng hôn mê, nhưng khi tỉnh, cụ lại khắc khoải nỗi nhớ con. Câu chuyện của cụ Sùng đã thôi thúc Trung và nhóm bạn hoàn thiện bức ảnh gửi tặng gia đình.
"Nhận bức ảnh của bác tôi, bà ngoại đã bật khóc nức nở, thốt lên: Ðúng là con tôi rồi, giống quá, giống bố như lột!"- anh La Văn Quy kể lại. Từ khi có bức ảnh của con trai, sức khỏe cụ Sùng phục hồi rất nhanh và cụ đón thọ tròn 100 tuổi cùng con cháu trong niềm hạnh phúc.
Ðằng sau hơn 6.000 bức ảnh được trao tặng là hàng nghìn những câu chuyện xúc động như thế. Tất cả là động lực để Phùng Quang Trung và nhóm Skyline thêm vững tin trên hành trình đã chọn.
Trong năm 2025, Trung và nhóm bạn tiếp tục phối hợp với các địa phương như Hải Dương, Quảng Ninh, Quảng Trị... thực hiện thêm nhiều dự án phục dựng chân dung các liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang... Bên cạnh đó, nhóm còn ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để tái hiện lịch sử rõ nét hơn bằng các thước phim lịch sử.