Những mái ấm nghĩa tình dựng từ bàn tay sinh viên

NDO -

Không chỉ là nơi che nắng, tránh mưa, những ngôi nhà tình nghĩa do các bạn trẻ khởi công xây dựng còn mang đến mái ấm và hy vọng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Qua đây, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động và chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025).

0:00 / 0:00
0:00
Gia đình chị Lý Thị Hằng, anh Triệu Tiến Quý và cháu Triệu Thị Luyến (lần lượt thứ 4, 5 và 6 từ trái sang) cùng đại diện Hội Sinh viên thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tại lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa.
Gia đình chị Lý Thị Hằng, anh Triệu Tiến Quý và cháu Triệu Thị Luyến (lần lượt thứ 4, 5 và 6 từ trái sang) cùng đại diện Hội Sinh viên thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tại lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa.

Ở thôn Đồng Trà (xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), bà con địa phương không ai không biết đến hoàn cảnh đặc biệt của gia đình anh Triệu Tiến Quý và chị Lý Thị Hằng. Biết bao năm nay, anh chị đã phải sống trong cảnh cơ cực do không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh, bữa đói, bữa no.

Ngôi nhà cũ của anh Quý, chị Hằng được dựng tạm bợ trên một vùng đất heo hút. Gọi là "nhà", nhưng thực tế đây chỉ là chiếc lán tre phủ bạt bên ngoài. Mỗi lúc trời nắng, mưa hay đặc biệt là khi thiên tai ập tới, "ngôi nhà" lại phải oằn mình, vặn vẹo chỉ trực đổ sập.

Những mái ấm nghĩa tình dựng từ bàn tay sinh viên ảnh 1

Ngôi nhà cũ của gia đình anh Quý, chị Hằng.

Biết đến hoàn cảnh nêu trên, Cụm thi đua số 3 Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh, FPT PolySchool tập hợp nguồn lực xã hội để khởi công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa ngay sát bên chiếc lán lụp xụp.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội Phạm Quang Việt Hoàng, người đã khởi xướng ý tưởng về nhà tình nguyện tặng gia đình anh Triệu Tiến Quý, cho biết: ngôi nhà có tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 55 triệu đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 1/6 tới đây.

"Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn phối hợp trao công trình "Góc học tập cho em" tặng cháu Triệu Thị Luyến, con gái anh Quý và chị Hằng. Mong rằng phần quà nhỏ bé này sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần hiếu học, cổ vũ cháu Luyến tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, mang lại niềm phấn khởi cho cha mẹ trong cuộc sống", anh Phạm Quang Việt Hoàng nói.

Theo Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội, bên cạnh ý nghĩa lớn lao đối với gia đình anh Triệu Tiến Quý, việc khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa còn góp phần tạo môi trường để các bạn trẻ là sinh viên thể hiện trách nhiệm với xã hội, lan tỏa sự sẻ chia và giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Những mái ấm nghĩa tình dựng từ bàn tay sinh viên ảnh 3

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Phạm Quang Việt Hoàng (ở giữa) cùng đại diện các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại thôn Đồng Trà.

Ông Bùi Quang Hùng, Giám đốc điều hành FPT PolySchool, cho hay: mỗi sinh viên ngày nay đều mong muốn được cống hiến, sống có ích. Vì vậy, không chỉ góp kinh phí, mà tập thể cán bộ, nhân viên nhà trường còn trực tiếp tham gia thi công căn nhà với hy vọng mang đến mái ấm vững chắc tặng gia đình.

"Với triết lý "Thực học - Thực nghiệp", chúng tôi không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức, mà còn khuyến khích sinh viên lan tỏa các giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội. FPT PolySchool cam kết tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phát triển cộng đồng..., hướng tới xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ", ông Hùng khẳng định.