Những “giai điệu màu” của họa sĩ tuổi 75

NDO - Nhiều người xem ngạc nhiên trước những bức họa được trưng bày tại triển lãm “Giai điệu màu” bởi bút pháp phong phú cùng sức sống mạnh mẽ mà các bức tranh lan tỏa. Họ càng ngạc nhiên hơn khi được biết tác giả của những bức tranh là một họa sĩ đã 75 tuổi, và mới trở lại với bảng màu cùng cây cọ vẽ khoảng 2 năm nay. Ông là họa sĩ Thế Hùng, Tiến sĩ Mỹ học.
0:00 / 0:00
0:00
Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm tranh "Giai điệu màu".
Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm tranh "Giai điệu màu".

Họa sĩ Thế Hùng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, sau đó miệt mài với sự nghiệp cầm cọ đến năm 45 tuổi thì quyết định rẽ ngang, làm Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Mỹ học, sau đó đi giảng dạy, đi thuyết trình…

Những “giai điệu màu” của họa sĩ tuổi 75 ảnh 1

Họa sĩ Thế Hùng (giữa) tại triển lãm.

Triển lãm cá nhân đầu tiên của ông là vào năm 1992 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật, gây tiếng vang trong giới mỹ thuật. Sau 30 năm, ông mới “tái ngộ” người yêu hội họa bằng triển lãm tranh mang tên “Giai điệu màu” tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Ông cho biết, tại nhà riêng cũng mở một phòng trưng bày mang tên Salon D’Art tại C1, tầng 22 nhà T9 Time City, để thỏa mãn tình yêu hội họa của mình.

Giữa khoảng thời gian “chia tay” với hội họa, TS Thế Hùng tự làm mới mình bằng nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Ông làm thơ, sáng tác nhạc. Năm 1990, ông theo học khóa sáng tác ca khúc đầu tiên của Hội nhạc sĩ Việt Nam, cùng với các nhạc sĩ Lê Vinh và Thế Duy. Thầy dạy của ông là hai nhạc sĩ Hoàng Vân và Văn Ký.

Những “giai điệu màu” của họa sĩ tuổi 75 ảnh 2

Tranh tĩnh vật và tranh phong cảnh của họa sĩ Thế Hùng.

Trở lại sáng tác hội họa từ khoảng 2 năm nay, tranh của ông vẽ đến đâu bán hết đến đấy. Từ năm 1985 đến nay ông đã có khoảng 1000 bức tranh. Hai năm Covid-19, ông đóng cửa, ít tiếp khách, và âm thầm vẽ. Thành quả của hai năm đóng cửa vẽ tại nhà đó là khoảng 200 bức tranh với đủ các đề tài. Năm nay, kỷ niệm bản thân tròn 75 tuổi, TS, họa sĩ Thế Hùng lựa chọn ra 75 bức tranh ưng ý nhất để trưng bày tại triển lãm.

Tranh vẽ của họa sĩ Thế Hùng có sự phong phú, không chỉ trong đề tài mà cả trong phong cách, bút pháp. Như chính họa sĩ từng chia sẻ: “Đó là những đoạn đường, là những giai đoạn tôi đã đi, mò mẫm, dò dẫm để tìm cho mình một lối đi riêng mà trong nghệ thuật gọi là phong cách”.

Những “giai điệu màu” của họa sĩ tuổi 75 ảnh 3

Nhà phê bình Nguyễn Hiếu, một trong những người bạn thân thiết của họa sĩ Thế Hùng chia sẻ: “Đúng là Thế Hùng đã nhọc nhằn tìm lối. Từ cực thực, hiện thực, siêu thực đến dã thú, biểu hiện… cho đến khi ông nhập vào dòng chảy rất xiết của trường phái Ấn tượng ( Impressionnistes) thì Thế Hùng mới ngộ ra mình. Đây mới đúng là ông và đó là liên thẩm mang phong cách rất Thế Hùng trong thơ - nhạc - họa. Tất cả đồng nhất: tung phá, bay lượn, thoải mái, vẽ như chơi, như dạo nhẹ một bản đàn. Những nhát bút nguyên màu để cạnh nhau cho chúng tự tan vào mắt người xem (như cách biểu hiện của trường phái Ấn tượng) như những câu thơ ngắt bậc thang bảng lảng xuống dòng, như khúc thức trong cách tiến hành và phát triển giai điệu từ mở đầu các ca khúc thường là gam thứ, giữa chừng ly điệu sang gam trưởng cho sáng lên, đảo phách liên tục và về kết (coda) gam thứ chủ âm”.

Những “giai điệu màu” của họa sĩ tuổi 75 ảnh 4

Chủ đề ưa thích của họa sĩ Thế Hùng là phong cảnh và hoa.

Nhạc sĩ, họa sĩ Văn Thao, một người bạn thân thiết khác của họa sĩ Thế Hùng cũng nhận xét về bút pháp của họa sĩ Thế Hùng: “Anh rất tìm tòi, đa phong cách. Bút pháp của anh lúc cần thì vẽ rất kỹ, thí dụ như lúc tả thực. Nhưng cách vẽ tả thực của anh vẫn có những cảm xúc rung động bằng tâm hồn, chứ không bị gò bó, không bị cứng theo kỹ thuật. Anh chủ động trong bút pháp và có chất ngẫu hứng”.

Những “giai điệu màu” của họa sĩ tuổi 75 ảnh 5

Họa sĩ sử dụng những chiếc khung gỗ rất cầu kỳ cho tranh.

Theo họa sĩ, nhạc sĩ Văn Thao, họa sĩ Thế Hùng là người đa tài, rất chịu khó tham gia và đi vào nhiều lĩnh vực, và xuất hiện trong thơ, văn, nhạc họa. “Tôi với Thế Hùng chơi với nhau hơn 50 năm nay, thậm chí cùng học trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp với nhau. Lĩnh vực nào Thế Hùng cũng rất say mê và có những sự tìm tòi, tự học, vượt lên chính mình. Chúng ta đã được biết thơ của anh, nhạc của anh và bây giờ là tranh của anh ở tuổi 75, sau 28 năm không vẽ” – ông nói.

Những “giai điệu màu” của họa sĩ tuổi 75 ảnh 6

Triển lãm thu hút sự chú ý của đông đảo người xem

Nhạc sĩ, họa sĩ Văn Thao nhận xét, họa sĩ Thế Hùng là một trong những họa sĩ hiếm hoi có thể sống bằng tranh, sống bằng nghệ thuật như hiện nay. Thành công của ông có được do kết hợp được nhiều yếu tố: trong âm nhạc của ông có thơ, có hội họa, và trong hội họa của ông cũng có nhạc, có thơ. Đó là thế mạnh của người tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật liên quan đến nhau.

“Với Thế Hùng, anh là một nghệ sĩ không để cho mình rảnh rỗi. Luôn luôn không làm thơ thì vẽ, không vẽ thì sáng tác âm nhạc. Điều này làm cho anh có một nội tâm phong phú, và trí óc lúc nào cũng minh mẫn, luôn sáng tạo, không bị mòn. Ở tuổi của chúng tôi bây giờ, anh vẫn giữ được sự say mê, vẫn làm được việc. Tôi tin rằng anh sẽ còn những bất ngờ khác cho chúng ta và người xem” - ông nói.