Hệ thống kênh mương chằng chịt vừa giúp cho nhà nông có nguồn nước tưới tiêu ruộng đồng song cũng cản trở xe tải, máy cắt lúa,... đi lại. Tỉnh An Giang có thế mạnh về nông nghiệp, đang đẩy mạnh đưa cơ giới vào sản xuất. Với những vùng kênh rạch ngăn cách, cấp chính quyền xã, phường đã phát động xây cầu bê-tông thay thế cho những cây ván, cầu sắt nhỏ hẹp.
Nét đẹp của An Giang là khi xây dựng cầu, đường nông thôn, người dân và các nhà hảo tâm luôn tích cực đóng góp công sức, tiền của. Ngoài ra, rất nhiều người tham gia xây cầu thiện nguyện cùng chung mục đích góp công sức đưa quê hương phát triển. Và Đội thi công cầu bê-tông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo phường Long Xuyên, tỉnh An Giang là một trong số đó.
Ông Phạm Văn Sáu, còn gọi là Sáu Lanh, là Đội trưởng Đội thi công cầu bê-tông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo phường Long Xuyên. Là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ông và các thành viên trong đội luôn tâm niệm sống “tốt đời, đẹp đạo”, hết lòng vì cộng đồng.
Ông đã cùng nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thành lập đội thi công cầu giao thông nông thôn từ năm 2000, với mong muốn góp phần giúp người dân vùng sâu, vùng xa đi lại an toàn, thuận lợi hơn.
Là người nhận khâu kỹ thuật, thiết kế bản vẽ, ông Sáu Lanh tâm sự, lúc đầu mới thành lập, điều kiện còn nhiều khó khăn, đội chủ yếu vận động nguồn lực xã hội hóa để cất những cây cầu sắt thay thế cầu tạm bợ.
Lúc đó, phương tiện, máy móc còn thiếu thốn nhưng với tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng, các thành viên trong đội luôn quyết tâm vượt khó, vừa xây dựng vừa học hỏi.
Từ năm 2006, đội chuyển sang thi công cầu bê-tông cốt thép nhằm nâng cao chất lượng và tuổi thọ công trình. Với sự đồng hành của nhà hảo tâm và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhiều cây cầu kiên cố lần lượt mọc lên giữa ruộng đồng, mở ra những tuyến giao thông thuận lợi cho người dân.
Nhà ở Long Xuyên nhưng xã phường nào vùng xa liên hệ xây cầu là Đội thi công cầu bê-tông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo phường Long Xuyên không quản ngại đường xa luôn có mặt. Từ khi thành lập, đến nay, đội xây hơn 186 cây cầu bê-tông tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
Đội đã góp hàng chục ngàn ngày công lao động, giúp tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân nông thôn.
Buổi sáng ở ấp Bình Điền, xã Châu Phú, đội của ông Sáu đang thi công xây cầu bắc qua kênh 1, tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy trộn bê-tông hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của những người thợ. Ông Sáu Lanh cho biết, cây cầu bê-tông này thay thế cho cầu sắt cũ, cầu mới có chiều dài 36m, chiều ngang 5m, tải trọng 8 tấn.
Trong quá trình triển khai xây dựng, ngoài khâu kỹ thuật, bản vẽ, ông Sáu Lanh còn trực tiếp tham gia thi công, tích cực vận động nguồn lực, ngày công lao động từ các nhà hảo tâm và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài địa phương.
Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phú thông tin: “Những cây cầu do đội của ông Sáu thi công đều an toàn kỹ thuật. Lúc chưa sáp nhập, đội xây cầu của ông Sáu Lanh đã xây 20 cây cầu bê-tông tại huyện Châu Phú cũ giúp bà con đi lại thuận tiện, học sinh đến trường an toàn hơn”. Theo ông Phong, từ khi sáp nhập tỉnh đến nay, đội của ông Sáu đã xây dựng cho xã 2 cây cầu.
Điều đáng quý ở ông Phạm Văn Sáu không chỉ nằm ở số lượng công trình đã làm, mà còn ở tinh thần tận tụy, minh bạch và trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động thiện nguyện. Hơn hai thập kỷ gắn bó với công việc xây dựng cầu, đường nông thôn, ông và các thành viên trong đội khi thi công, thiết kế cầu đều đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.
Với vai trò đội trưởng, ông đã tập hợp, kết nối được đông đảo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và các nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp công sức, kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện. Qua đó, lan tỏa sâu rộng tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò tích cực của tôn giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
Ông Sáu Lanh cho biết, điều đặc biệt ở những công trình này chính là sự cộng hưởng của "ý Đảng, lòng dân". Toàn bộ kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa, do chính quyền vận động nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp. Ông Sáu Lanh tâm sự: “Người ra công, người ra sức nên khi xây bất cứ cây cầu bê-tông nào, đội đều đặt trách nhiệm xây dựng phải bảo đảm kỹ thuật, sử dụng được dài lâu”.
Ông Sáu Lanh chia sẻ, trải qua 26 năm đội vẫn hoạt động bền bỉ, ngoài sự đồng lòng của các thành viên còn có sự ủng hộ, hỗ trợ hết lòng của chính quyền địa phương và người dân. Ở những vùng đến thi công, lãnh đạo địa phương luôn đến thăm hỏi, người dân trong vùng nấu cơm nước đãi, góp sức ngày công.
Từ những nhịp cầu bê-tông vững chãi nối liền đôi bờ, hình ảnh ông Phạm Văn Sáu cùng anh em trong đội tất bật trên các công trình thiện nguyện là nét đẹp đời thường của vùng đất nghĩa tình. Đó không chỉ là những cây cầu giao thông, mà còn là những “nhịp cầu nghĩa tình”, góp phần nối dài niềm tin của nhân dân vào những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống.
Những việc làm cụ thể, thiết thực của ông Phạm Văn Sáu cũng là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức Tôn Đức Thắng.