Trên nền tảng thể lực rất tốt, các cầu thủ Stoke đã vào trận với lối chơi mạnh mẽ đầy quyết tâm. Đội chủ nhà chủ yếu chơi bóng dài và bổng, gây không ít khó khăn cho đội khách M.U. Trên hàng công của M.U, không có cái tên W. Rooney mà thay bằng Heznandez. Chính cầu thủ này phải rời sân ở phút thứ 10 do bị chấn thương.
Thế trận khá cân bằng, cầu thủ tiền đạo của hai bên bị phong tỏa chặt chẽ. Đến phút 27, Nani sau khi phối hợp với đồng đội, có pha độc diễn dẫn bóng vào sát khu cấm trước khi sút tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số cho M.U. Ngay sau đó một phút, thủ môn De Gea đã phản xạ nhanh, đẩy được cú sút cực mạnh của Wilkinson, cứu thua cho M.U. Vài phút sau, De Gea lại ngả người đẩy được cú sút sệt vào góc xa của Walters. Thủ môn mới của M.U ngày càng tỏ ra hòa nhập được lối chơi bóng ở Anh và mang lại sự yên tâm cho HLV Ferrguson.
Đầu hiệp 2, Stoke đã có bàn gỡ : phút 52, từ pha đá phạt góc, cầu thủ cao 2m P. Crouch đánh đầu tung lưới M.U, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Bàn thắng xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ
Stoke City. P.Crouch có cơ hội ghi bàn thứ hai ít phút sau đó, nhưng cú dứt điểm cận thành của anh lại đưa bóng trúng vào De Gea.
Những phút còn lại, cả hai bên đều có cơ hội ghi bàn nhưng bỏ lỡ, đành rời sân với tỷ số 1-1. Như vậy, mạch thắng của “Quỷ đỏ” đã phải dừng lại bởi cái tên Stoke City. Tuy vậy, M.U đã giành lại vị trí đầu bảng từ tay Manchester City do bằng điểm (16 điểm) nhưng hơn về chỉ số phụ.