ND- Giữa tháng 3 vừa qua, hàng loạt sự cố đã xảy ra ở nhiều môn thể thao cho thấy sự buông lỏng giáo dục, quản lý VÐV và cả đạo đức của chính những VÐV, HLV. Những biểu hiện tiêu cực, yếu kém này cần sớm được chấn chỉnh.
Trong những ngày giữa tháng 3 vừa qua, hàng loạt sự cố đã xảy ra ở nhiều môn thể thao như tuyển thủ quốc gia môn đua thuyền Chu Ðình Xuân bị kẻ xấu chém suýt chết khi đang tập huấn tại Trung tâm đua thuyền Hồ Tây, ba vận động viên (VÐV) đua xe đạp bị đuổi vì đánh bạc, ba tuyển thủ môn vật trốn tại Hàn Quốc sau khi thi đấu, rồi một huấn luyện viên (HLV) đội tuyển bóng ném bị phát hiện ăn chặn tiền thưởng, một HLV đội điền kinh đòi được hưởng tiền HLV cơ sở dù chẳng dạy dỗ gì học trò... Những sự kiện trên cho thấy sự buông lỏng giáo dục, quản lý VÐV và cả đạo đức của chính những VÐV, HLV nêu trên cần phải sớm chấn chỉnh.
Rõ ràng, việc tuyển thủ đua thuyền Chu Ðình Xuân đang tập huấn tại CLB đua thuyền Hồ Tây bị chém tối 18-3, nguyên nhân đầu tiên phải xác định là do sự buông lỏng quản lý của ban huấn luyện đội tuyển đua thuyền quốc gia. Nếu VÐV này không được tự do đi ra ngoài chẳng phải báo cáo ai như vậy thì đâu dẫn đến chuyện bị kẻ xấu bên ngoài đánh hội đồng suýt chết, may được cứu kịp thời, đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Hiện Xuân đã xuất viện nhưng sẽ khó quay lại tập thể thao chuyên nghiệp.
Với những ai từng lên khu tập huấn của VÐV tại câu lạc bộ (CLB) Tây Hồ thì sẽ khó chấp nhận nổi những điều kiện sinh hoạt rất mất vệ sinh, thiếu thốn của các tuyển thủ quốc gia. Ở đây trong một thời gian dài có tới 20 VÐV phải ở chung một căn phòng chỉ 30 m2, còn hiện tại trung bình có từ tám đến mười VÐV phải ở trong một căn phòng vốn chỉ thiết kế cho hai người, ngay đến một chiếc giường và chiếu nghiêm chỉnh cũng còn hiếm hoi. Hầu hết các VÐV nằm trên những tấm ván ghép vội, chăn màn thiếu thốn, mùa đông thì lạnh, hè thì ngột ngạt.
Việc ba tuyển thủ đội xe đạp đang tập huấn tại Ðà Lạt là Ðỗ Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Dũng, Hồ Văn Phúc ngày 20-3 bị loại khỏi đội tuyển vì đánh bạc chỉ là bước cuối cùng khi ban huấn luyện đã nhiều lần răn đe. Song cũng không thể phủ nhận sự thiếu giám sát trong suốt thời gian trước đó của các HLV đội tuyển xe đạp Việt Nam.
Còn chuyện một số tuyển thủ xe đạp nữ vì những lý do riêng xin từ giã đội tuyển xe đạp đường trường đã tỏ ra bức xúc chỉ vì đến nay vẫn chưa nhận được tiền tiêu vặt khi đi thi đấu nước ngoài từ tháng 8-2007. Sự việc này sẽ đơn giản hơn nhiều nếu các HLV (đã nhận tiền tiêu vặt của VÐV nhưng lại tiêu vào việc khác) mà không hề thông báo cho họ dù đã qua cả nửa năm.
Ở đội tuyển vật, việc ba VÐV: Nguyễn Doãn Dũng (vật tự do), Nguyễn Văn Phong, Dương Ðình Nam (vật cổ điển) trốn tại Hàn Quốc ngày 24 và 25-3 hiện đang bị truy nã lại diễn biến theo hướng khác. Cả ba VÐV nói trên đều từng là những nhà vô địch quốc gia, thậm chí Dũng còn vô địch SEA Games 24 và không hề có biểu hiện vi phạm kỷ luật nào trước khi bỏ trốn.
Hiện tại, các HLV có liên quan đều cho biết, sẵn sàng nhận hình thức kỷ luật nhưng cũng thật khó cho họ nếu VÐV lại cố tình bỏ trốn như thế. Ðây không phải là lần đầu VÐV môn vật bỏ trốn tại Hàn Quốc nhưng vì không được xử lý thích đáng nên lại xảy ra lần nữa. Sắp tới, Tổng cục TDTT sẽ thông qua các cơ quan hữu quan Việt Nam để đề nghị phía Hàn Quốc xử lý ba VÐV nêu trên.
Từ lâu, nhiều cầu thủ sau trận đấu ăn nhậu thâu đêm, rồi gần đây một số cầu thủ lại tổ chức sử dụng thuốc lắc. Ðó là câu chuyện "nóng" của ngành thể thao.
Việc một HLV ở đội tuyển bóng ném nam "cắt" bớt tiền thưởng của các VÐV sau khi giành HCB ở SEA Games 24; một HLV khác đề nghị đòi tiền thưởng dành cho HLV cơ sở của "nữ hoàng" tốc độ Vũ Thị Hương dù chẳng một ngày dạy dỗ "học trò" đang chờ lời giải từ phía Tổng cục TDTT.
Trước những biểu hiện yếu kém, tiêu cực nêu trên, ngành thể thao cần sớm có những biện pháp mạnh nhằm chấn chỉnh kịp thời.