Nhiệm vụ từ trái tim người lính

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm xây dựng nhà cho nhân dân vùng biên.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm xây dựng nhà cho nhân dân vùng biên.

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng “thế trận lòng dân”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn coi xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân biên giới là nhiệm vụ xuất phát từ trái tim người lính, là trọng trách thiêng liêng, qua đó hun đúc tình đoàn kết quân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bảo vệ 231,74km đường biên giới quốc gia, trải dài trên địa bàn 11 xã, với 285 thôn, trong đó có 72 thôn giáp biên giới; dân số hơn 118.000 người, chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, Kinh, Dao. So với toàn tỉnh, khu vực biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo tại thời điểm năm 2015 là 11,5%.

Gắn bó để hiểu nhân dân

Tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng đối với địa bàn khu vực biên giới, đồng thời thắt chặt mối quan hệ gắn bó với nhân dân vùng biên, 173 đảng viên quân hàm xanh đã được phân công phụ trách 709 gia đình ở khu vực biên giới thông qua mô hình “Đảng viên đồn Biên phòng tham dự sinh hoạt chi bộ thôn và phụ trách hộ gia đình”. Với phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị; bám địa bàn; bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã đồng hành cùng người dân trong việc tham gia tư vấn, bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ, trực tiếp cùng lo toan sinh kế, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của người dân…

Với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giao thông hiểm trở, xã Mẫu Sơn là một trong những địa phương đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn. Nhờ sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng, tỷ lệ hộ nghèo tại đây giảm bình quân từ 3-4% mỗi năm. Từ hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình anh Triệu Phúc Vảng, thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi gia súc và trồng dược liệu, đến nay gia đình anh không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hạt nhân kinh tế mới của thôn bản.

Anh Vảng chia sẻ: “Bộ đội Biên phòng không chỉ hỗ trợ chúng tôi con giống và cây trồng mà còn tận tâm chỉ dẫn cách chăn nuôi, canh tác đạt hiệu quả cao. Nhờ đó mà các con tôi được đến trường với điều kiện đầy đủ hơn. Vì vậy gia đình tôi luôn xác định phải giúp Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực”.

23 năm gắn bó cùng biên cương xứ Lạng, từng chứng kiến nhiều đồng bào vùng biên phải che nắng mưa trong những mái nhà xiêu vẹo, Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bảo Lâm luôn tâm niệm muốn người dân lập nghiệp, trước hết Bộ đội Biên phòng phải giúp đồng bào an cư. Đồng chí đã cùng cán bộ, chiến sĩ tại đồn kiên trì vận động các nguồn lực xã hội hóa, huy động hàng trăm ngày công, trực tiếp xây, sửa nhà cho người dân. Có những gia đình ở xa, hoặc trên núi cao, Bộ đội Biên phòng và người dân đã cùng “cõng” từng viên gạch, vác từng bao xi-măng lên, san nền, dựng vách, biến những điểm cao heo hút thành chốn an cư vững chãi. “Làm dân vận không thể nóng vội “đánh trống bỏ dùi”. Muốn dân tin, cán bộ phải nói đi đôi với làm. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành”, Trung tá Phúc chia sẻ.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã huy động nguồn lực hỗ trợ gần 1,7 tỷ đồng, đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động để trực tiếp xây dựng, sửa chữa 16 ngôi nhà cho người dân. Qua đó, tình cảm quân dân càng thêm sâu sắc, khẳng định phẩm chất “trung với Đảng, hiếu với dân” của những chiến sĩ quân hàm xanh.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã huy động nguồn lực hỗ trợ gần 1,7 tỷ đồng, đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động để trực tiếp xây dựng, sửa chữa 16 ngôi nhà cho người dân. Qua đó, tình cảm quân dân càng thêm sâu sắc, khẳng định phẩm chất “trung với Đảng, hiếu với dân” của những chiến sĩ quân hàm xanh.

Câu chuyện về ngôi nhà mới của gia đình ông Đinh Văn Sình, thôn Đoàn Kết, xã Quốc Khánh là một thí dụ. Ông Sình là thân nhân liệt sĩ, tuổi cao sức yếu, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm sống trong căn nhà dột nát. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã đã hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ đóng góp, trực tiếp cử lực lượng xuống giúp gia đình ông ngày công xây dựng.

Đứng giữa ngôi nhà kiên cố trong ngày về nhà mới, ông Sình xúc động: “Cả đời tôi mơ cũng không dám nghĩ có ngày được ở trong ngôi nhà đẹp thế này. Trước đây mưa thì dột, gió thì lùa, đêm nằm chỉ lo nhà sập. Từ nay tôi chỉ lo làm ăn, không sợ mưa bão nữa”.

Từ năm 2024 đến nay, Đồn Biên phòng Pò Mã đã phối hợp chính quyền địa phương triển khai xây mới và sửa chữa 20 nhà cho các hộ nghèo. Đồn cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Xây dựng “biên giới lòng dân” vững chắc

Không chỉ giúp nhân dân vùng biên “an cư lạc nghiệp”, ổn định sinh kế lâu dài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn còn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đời sống, an sinh xã hội cho người dân. Đến nay, với sự giúp đỡ, đồng hành của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, 82 công trình phòng học, khu vui chơi cho trẻ em, cổng chào xã, cổng chào thôn, cầu ngầm, công trình nước sạch đã được xây dựng; 460 cột đèn năng lượng mặt trời đã được lắp đặt, thắp sáng hơn 30km đường thôn; hơn 2.000m2 sân bê-tông của 21 nhà văn hóa được hoàn thiện... góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu vực biên giới.

Cùng với đó, các chiến sĩ biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ, nhận nuôi 246 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng gần 32.000 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... với tổng giá trị các mô hình, chương trình triển khai trong 10 năm qua đạt hơn 83 tỷ đồng. Những con số ấn tượng ấy đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,5% năm 2015 xuống còn 1,97% vào cuối năm 2025. Đáng chú ý, trước sáp nhập đã có 14/20 xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn về đích nông thôn mới.

Chúng tôi rất yên tâm và tin tưởng Bộ đội Biên phòng. Các đồng chí luôn gắn bó chặt chẽ với người dân, giúp chúng tôi nuôi trồng, làm đường thôn, đường nội đồng giúp người dân đi cấy cày bớt vất vả. Vì thế mà tất cả người dân trong thôn đều cam kết cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới; tích cực cung cấp nguồn tin phòng chống tội phạm, buôn lậu, phòng chống dịch bệnh…

Ông Bế Xuân Đài, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đoàn Kết, xã Quốc Khánh

“Chúng tôi rất yên tâm và tin tưởng Bộ đội Biên phòng. Các đồng chí luôn gắn bó chặt chẽ với người dân, giúp chúng tôi nuôi trồng, làm đường thôn, đường nội đồng giúp người dân đi cấy cày bớt vất vả. Vì thế mà tất cả người dân trong thôn đều cam kết cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới; tích cực cung cấp nguồn tin phòng chống tội phạm, buôn lậu, phòng chống dịch bệnh…” ông Bế Xuân Đài, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đoàn Kết, xã Quốc Khánh cho biết.

Đánh giá cao hiệu quả những mô hình, chương trình dân vận khéo, dân vận hay của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Đại tá Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Đó là những nhiệm vụ xuất phát từ trái tim, khối óc; từ trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng với chủ quyền, biên giới quốc gia và với đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới. Những công trình dân sinh, những phần việc cụ thể, thiết thực giúp dân, thật sự đã trở thành những “cầu nối” góp phần thắt chặt tình cảm keo sơn, gắn bó, mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa các cấp, các ngành, các lực lượng với nhân dân các dân tộc biên giới.

Có thể bạn quan tâm