Nhặt được chiếc túi xách, Thượng úy Công an tìm và trao trả người đánh rơi

NDO - Ngày 26/5, sau khi nhặt được chiếc túi xách nữ bên trong có nhiều giấy tờ và tài sản giá trị, một Thượng úy Cảnh sát giao thông huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tìm và trao trả chiếc túi xách cho người đánh rơi.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng úy Lê Lâm Tùng trả lại chiếc túi xách cho chị Lường Thị Giang.
Thượng úy Lê Lâm Tùng trả lại chiếc túi xách cho chị Lường Thị Giang.

Theo đó, vào sáng 26/5, trên đường tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông, đồng chí Thượng uý Lê Lâm Tùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã nhặt được một chiếc túi xách nữ, bên trong có chứa một chiếc điện thoại di động, giấy tờ tùy thân và 4,3 triệu đồng tiền mặt.

Căn cứ vào các thông tin trên giấy tờ tùy thân, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an huyện Yên Châu đã liên lạc với chủ sở hữu và bàn giao lại chiếc túi xách cùng toàn bộ tài sản cho người dân.

Nhặt được chiếc túi xách, Thượng úy Công an tìm và trao trả người đánh rơi ảnh 1
Số tài sản trong chiếc túi xách của chị Lường Thị Giang đánh rơi.

Nhận lại số tài sản bị rơi, chị Lường Thị Giang, trú tại xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu nói: “Sáng nay tôi đi từ nhà đến cơ quan thì thấy bị mất chiếc túi xách, bên trong có chứa giấy tờ và tài sản có giá trị. Tôi đã rất lo sợ và chạy đi tìm suốt cả đoạn đường mà không thấy. Khi tưởng như mất hẳn tài sản thì nhận được thông báo của các anh đồng chí cảnh sát giao thông lên nhận lại tài sản bị mất. Cảm ơn các anh chị nhiều lắm”.

Hành động nhặt được tài sản trả lại cho người đánh rơi của Thượng úy Lê Lâm Tùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an huyện Yên Châu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.