Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời

NDO -


NDĐT – Tác giả của những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Thơ tình cuối mùa thu”, “Những ánh sao đêm”, “Bóng cây Kơ nia”… đã từ giã cõi trần sau hai ngày nhập viện vì hôn mê sâu, thọ 91 tuổi.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: ST.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: ST.

Được biết, nhạc sĩ nhập viện ngày 27-6 do bị thiếu máu, sau đó rơi vào hôn mê sâu. Theo thông báo của gia đình, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã trút hơi thở cuối cùng vào 10 giờ 15 phút sáng 29-6, hưởng thọ 91 tuổi.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng với những hành khúc “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Hành khúc ngày và đêm”…, ông còn được yêu mến bởi những bản tình ca ngọt ngào. Nhắc đến ông là công chúng nhớ đến “Những ánh sao đêm”, “Bóng cây Kơnia”, “Anh ở đầu sông em cuối sông”, “Sợi nhớ sợi thương”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Đêm nay anh ở đâu”, “Thuyền và biển”, “Thơ tình cuối mùa thu”… - những ca khúc đã đi vào lòng bao thế hệ người yêu nhạc.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh ngày 11-11-1924 tại Đà Nẵng, nguyên quán tại Điện Bàn, Quảng Nam. Bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1940, với ca khúc đầu tay “Trầu cau”, đến năm 1945 ông viết ca khúc được nhiều người biết đến là “Đoàn giải phóng quân”. Thời kháng chiến chống Pháp, nhạc sĩ hoạt động tại Liên khu năm, trong thời gian này ông sáng tác các ca khúc “Nhớ ơn Hồ Chủ tịch”, “Quê tôi ở miền Nam”...

Năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, ông công tác ở Ban Nhạc vũ, Hội Văn nghệ Việt Nam. Năm 1957, khi thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông được cử vào Ban chấp hành là Ủy viên Thường vụ và công tác tại Hà Nội. Tháng 12 1964, Phan Huỳnh Điểu vào chiến trường Trung Trung Bộ ở trong Ban văn nghệ Khu. Thời gian đó ông viết bản hành khúc Ra tiền tuyến với bút danh Huy Quang.

Sau năm 1975, nhạc sĩ chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và hoạt động âm nhạc. Ông sáng tác được khoảng 100 ca khúc, trong đó hơn một nửa là phổ thơ, nhiều bài phổ từ thơ Xuân Quỳnh rất được người nghe yêu thích.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu còn là tác giả của một số ca khúc dành cho thiếu nhi như “Đội kèn tí hon”, “Nhớ ơn Bác”…

Ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vì những cống hiến, đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà.