Nhà thơ Thạch Quỳ qua đời

NDO - Nhà thơ Thạch Quỳ, tác giả bài thơ “Với con” đã qua đời ngày 10/12 tại thành phố Vinh sau một thời gian lâm bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà thơ Thạch Quỳ. (Ảnh: Internet)
Nhà thơ Thạch Quỳ. (Ảnh: Internet)

Nhà thơ Thạch Quỳ tên thật là Vương Đình Huấn, sinh năm 1941 tại thôn Đông Bích, tổng Thuần Trung, huyện Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, nay là thôn Đông Bích, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Năm 1960, ông học ngành Sư phạm Toán tại trường Đại học Vinh, cùng năm này, ông có bài thơ đầu tiên được đăng trên Văn nghệ quân đội có tựa "Mà thương cũng nhiều”. Sau khi tốt nghiệp đại học, từ năm 1962 đến 1973, ông là giáo viên dạy toán tại các trường phổ thông cấp 3, trường Sư phạm tỉnh Nghệ An. Tập thơ đầu tiên của ông được xuất bản là “Tảng đá nhành cây” năm 1973, ghi dấu ấn tên tuổi ông trong dòng chảy văn chương kháng chiến chống Mỹ. Tháng 6/1969, ông có bài thơ “Với con” đăng trên báo Văn Nghệ, được đông đảo bạn đọc yêu mến.

Sau khi học Trường viết văn Nguyễn Du, ông là cán bộ biên tập tạp chí Sông Lam, đã nghỉ hưu. Ông là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nghệ An.

Đến nay, nhà thơ Thạch Quỳ đã cho ra mắt 9 tập thơ: "Sao và đất" (in chung năm 1967); "Tảng đá nhành cây" (năm 1973); "Nguồn gốc cơn mưa" (thơ thiếu nhi, năm 1978); "Con chim Tà Vặt" (năm 1985); "Cuối cùng vẫn một mình em" (năm 1996); "Đêm Giáng sinh" (năm 2004); "Tuyển thơ Thạch Quỳ" (năm 2009); "Bức tượng" (năm 2010) và "Tuyển tập thơ Thạch Quỳ" (năm 2018).

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói về nhà thơ Thạch Quỳ: “Ông là người tôn trọng thơ ca một cách đúng nghĩa nhất và là nhà thơ đúng nghĩa nhất, bởi ông hiểu bản chất thơ ca, bởi ông coi thơ ca là cuộc sống chứ không phải là một danh hiệu, bởi những sáng tác thơ ca đầy phong cách của ông, bởi ông luôn nhìn thấy sự khác biệt trong sáng tạo thơ ca và tôn trọng sự khác biệt ấy và bởi ông không bao giờ lợi dụng thơ ca.

Ông là một VÍ DỤ của thơ ca. Ông là người đã vinh danh thơ ca trong thời đại của mình”.