Người nỗ lực kết nối đức tin

Trên thế gian này, thật sự có hiện hữu một nơi thờ phụng mà ở nơi ấy, dù bạn là tín đồ của bất cứ tôn giáo nào, bạn cũng sẽ được chào đón. Người truyền cảm hứng ý tưởng và cũng là chủ nhân xây dựng ngôi đền dành cho mọi tôn giáo là Ildar Khanov (ảnh bên), một kiến trúc sư nổi tiếng, người thầy thuốc dân gian tận tâm, đầy nhiệt huyết.
0:00 / 0:00
0:00
Người nỗ lực kết nối đức tin

Giấc mơ từ thời trai trẻ

Khi còn là sinh viên, Ildar Khanov đã ôm ấp ý tưởng xây dựng một "ngôi nhà chung" dành cho tất cả các tôn giáo, nơi các tín đồ sẽ cảm thấy sự hòa hợp về tinh thần, điều mà ông không thường thấy trong cuộc sống hằng ngày. Chàng thanh niên Ildar Khanov đã đi du lịch rất nhiều nơi, đến Ấn Độ và Tây Tạng, tiếp cận với các di sản văn hóa phương Đông. Ildar Khanov đặc biệt quan tâm đến Phật giáo, việc thực hành thiền, hay những bí mật của y học cổ đại Tây Tạng nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Trở về quê hương ở Tatarstan (LB Nga), Ildar Khanov bắt đầu áp dụng những kiến thức y học mình đã học hỏi được, để cứu chữa những người bệnh đến từ khắp nơi. Mỗi lần được hỏi về tín ngưỡng của mình, Ildar Khanov luôn trả lời, bằng tất cả sự giản dị và chân thành: "Tôi là người dân tộc Tatar và là người Hồi giáo. Nhưng Phật giáo cũng gần gũi với tôi sau nhiều năm tập luyện. Cơ đốc giáo với tôi cũng vậy, bởi tôi khá am hiểu thế giới nghệ thuật của họ. Với tôi, Thượng đế là duy nhất, và tôi không phân chia các tôn giáo".

Năm 1989, Ildar Khanov gặp nghệ sĩ nổi tiếng người Nga Svyatoslav Roerich và chia sẻ ý tưởng của mình với con trai của ông là Nicholas Roerich. Cùng chung một chí hướng, họ bắt đầu thảo luận về thiết kế tương lai của ngôi đền. Ildar Khanov mong muốn "đứa con tinh thần" của mình xuất hiện trên quê hương, ngay tại ngôi làng Staroye Arakchino nhỏ bé thuộc Tatarstan, nơi ông đã sinh ra và lớn lên.

Năm 1994, người đàn ông 53 tuổi quyết tâm biến ý tưởng xây dựng ngôi đền thành hiện thực ở Tatarstan. Công việc xây dựng được bắt đầu ở Naberezhnye Chelny, song dự án không suôn sẻ, và ông buộc phải ngừng lại. Sau đó, Ildar Khanov quay trở lại kế hoạch ban đầu là xây dựng ngôi đền ngay tại khu đất của gia đình ở quê hương, ngôi làng Staroye Arakchino xinh đẹp bên bờ sông Volga.

Trong quá trình xây dựng, công trình của Ildar Khanov đứng trước một câu hỏi lớn: Liệu đứa con tinh thần của ông có gì độc đáo hơn so với những công trình tương tự khác? Nó sẽ khác gì so với năm ngôi đền trên đảo Bali, Bảo tàng Tôn giáo Thế giới ở thành phố Tân Bắc của Trung Quốc, hay Bảo tàng Nhà nước về lịch sử tôn giáo thế giới ở Leningrad? Nhưng với niềm tin mãnh liệt, người đàn ông "đa cảm" với tất cả các tôn giáo ấy vượt qua mọi khó khăn và ngờ vực.

Người nỗ lực kết nối đức tin ảnh 1
Ngôi nhà chung dành cho mọi đức tin.

Nỗ lực cả cuộc đời

Ildar Khanov đã dành cả cuộc đời mình để hiện thực hóa ý tưởng kỳ lạ, cũng là tham vọng này. Tham gia cùng ông còn có những người bảo trợ và những người giúp đỡ. Họ đóng góp tiền bạc, giúp đỡ vật liệu xây dựng và cả sức lao động. Địa điểm xây dựng không có cần cẩu, cũng chẳng có thợ xây chuyên nghiệp, và dù không có nguồn kinh phí liên tục, ngôi đền vẫn được xây dựng với tốc độ rất nhanh.

Theo ý tưởng thiết kế, Ildar Khanov mong muốn có 16 mái vòm, tượng trưng cho 16 tôn giáo khác nhau, bao gồm cả những tín ngưỡng đã chìm vào quên lãng từ lâu. Đó là các gian phòng lớn dành cho Đạo giáo của Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng, Thiền tông Nhật Bản, Vệ Đà Ấn Độ, Maya, Hồi giáo Indonesia, Iran, và cả Chính thống giáo, Thiên Chúa giáo La Mã, Tin lành… Ngoài ra, trong khuôn viên ngôi đền còn dự định có một đài quan sát thiên văn, một trường học dành cho trẻ em thuộc nhiều nhóm sở thích khác nhau và một trại trẻ mồ côi. Không dừng lại ở đó, Ildar Khanov còn muốn mở các trung tâm chữa trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy, nhà tình thương cho người già, trường dạy vẽ, nhà hát opera... Nhưng đáng tiếc, các ý tưởng của ông đã không được thực hiện đầy đủ.

Ngôi đền hiện nay là một tổ hợp kiến trúc gồm các tòa nhà với bốn gian chính, ngoài ra còn có một bảo tàng, một phòng trà và một phòng trưng bày nghệ thuật. Ngôi đền được bao quanh bởi một hàng rào trải dài với những họa tiết trang trí hết sức đặc sắc.

Đây không phải là nơi thờ cúng và thực hiện các nghi lễ đúng nghĩa. Thực chất, đó là một trung tâm văn hóa quốc tế, được thiết kế theo ý tưởng đoàn kết tất cả mọi người thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau, đồng thời tôn vinh tất cả những giá trị tốt đẹp của nhân loại.

"Cha đẻ" của dự án, Ildar Khanov, đã qua đời vào ngày 9/2/2013 tại Moscow ở tuổi 72. Công việc xây dựng ngôi đền vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay.

Ngôi đền không chỉ là nơi viếng thăm hằng ngày của cư dân địa phương, mà còn là điểm dừng chân lý thú của du khách trong và ngoài nước, với số lượng khách tham quan hằng năm không ngừng tăng lên. Và rất, rất nhiều người vẫn chờ đợi công trình tuyệt với này được hoàn tất bởi những người kế tục Khanov, để trở thành một địa điểm hòa hợp các tín đồ của các đức tin toàn cầu.