Người đi đầu trong phong trào xóa đói, giảm nghèo

Về xã Nong U, huyện Ðiện Biên Ðông (tỉnh Ðiện Biên) nhắc đến già làng Cư Chừ Tú ở bản Tìa Ló B thì ai cũng biết. Bởi nhiều năm nay ông Tú luôn là tấm gương sáng trong tuyên truyền, vận động người dân địa phương tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
Già làng Cư Chừ Tú (bên phải) hướng dẫn người dân bản Tìa Ló B, xã Nong U, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Ðiện Biên làm nhà ở.
Già làng Cư Chừ Tú (bên phải) hướng dẫn người dân bản Tìa Ló B, xã Nong U, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Ðiện Biên làm nhà ở.

Cách trung tâm xã Nong U chỉ 3 km, nhưng để đi từ xã về bản bằng xe máy phải mất hơn 30 phút. Nơi đây điều kiện sản xuất hết sức khó khăn, rất nhiều gia đình người dân tộc H’Mông ở bản Tìa Ló B cứ quẩn quanh trong vòng lạc hậu, đói nghèo; nhiều người còn "dính" nghiện ma túy, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.

Chứng kiến cảnh ấy, già làng Cư Chừ Tú đã không khỏi xót xa. Ðêm đêm bên bếp lửa, ông không ngừng suy nghĩ với biết bao câu hỏi về nguyên nhân đói nghèo... Cũng ruộng nương ấy, sao dân bản Tìa Ló B lại nghèo khổ hơn các nơi khác? Làm cách nào giúp người nghèo vươn lên...?

Thế rồi, qua nhiều đêm gần như thức trắng, ông Tú tìm được câu trả lời cho nguyên nhân cái nghèo của dân bản Tìa Ló B ấy chính là nhận thức. Ðó là do tập quán sản xuất lạc hậu, không biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi, khiến cây ngô thưa hạt, cây lúa thưa bông…

Ðể người dân thay đổi tư duy sản xuất, từ bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, ông Tú và các già làng trong bản đã đến từng gia đình vận động bà con từ bỏ lối canh tác cũ, bản thân ông và các già làng luôn tiên phong tham gia các mô hình đưa cây, con giống mới vào gieo trồng, chăm sóc. Khi phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai, thực hiện, ông Tú lại đến từng nhà hướng dẫn bà con cách ăn, ở hợp vệ sinh; vận động người dân chung sức vệ sinh đường về bản, đường đi làm... Làm theo ông Tú, nhiều người dân bản Tìa Ló B không bị ốm vặt như trước; nhiều gia đình có của ăn của để, đã biết "làm mười thì cất ba" thay vì làm ra cái gì ăn hết cái đó.

Có sự đồng hành của ông Tú trong tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán lạc hậu, bản Tìa Ló B, xã Nong U đã dần vươn lên trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua sản xuất ở địa phương. Ông Hờ A Sếnh, Bí thư Chi bộ bản Tìa Ló B, xã Nong U cho biết: Khi lãnh đạo xã, bản xuống vận động bà con hiến đất làm đường liên bản, liên xã, nhưng nhiều gia đình không nghe vẫn cứ yêu cầu phải được đền bù mới giao mặt bằng. Vậy mà khi ông Tú đến từng nhà giải thích, vận động thì chẳng ai bảo ai các gia đình đều tự nguyện ra xã thông báo bàn giao mặt bằng.

Nhờ đó mà tuyến đường giao thông trong xã đã được hoàn thành, giúp người dân đi lại thuận tiện; thóc, ngô làm ra có thương lái về tận bản thu mua, người dân không phải gùi từng bao đi bán như trước nữa. Ðời sống của người dân trong bản được nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm; số hộ khá và giàu chiếm hơn 51%. Nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao thường xuyên được tổ chức tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm hơn 80%. Nhiều năm liền bản Tìa Ló B luôn được bình xét là một trong số bản tiêu biểu trong các phong trào thi đua của xã Nong U, huyện Ðiện Biên Ðông.