Người dân vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt lại tất tả chạy lũ trong đêm

NDO - Nước lũ cuồn cuộn chảy về dâng cao trong đêm 7/11, rạng sáng nay (8/11) khiến người dân sinh sống tại khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) lại tiếp tục chạy lũ. 
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán dân khu vực ngập lụt đường Mẹ Suốt, đêm 7/11. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán dân khu vực ngập lụt đường Mẹ Suốt, đêm 7/11. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tối ngày 7/11, người dân sống trong khu vực “rốn lũ” đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) lại tất tả chạy lũ khi nước bất ngờ dâng cao. Đây là đợt chạy lũ thứ 3, trong vòng ba tuần qua, khu vực này ngập sâu trong lũ.

Ghi nhận của phóng viên lúc 23giờ 30 phút tối cùng ngày, nhiều khu vực ở đường Mẹ Suốt nước ngập sâu từ 0,5 đến gần 1m, tràn vào nhà dân.

Người dân khu vực này cho hay, lượng mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Liên Chiểu ngập lụt vào trưa, chiều cùng ngày nhưng riêng khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái, nước lũ bất ngờ dâng nhanh trong đêm. Người dân tiếp tục kê cao đồ đạc, tài sản, đồng thời di dời sơ tán đến các nhà cao hơn ở khu vực phía ngoài.

Người dân vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt lại tất tả chạy lũ trong đêm ảnh 1

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng tiếp cận khu vực ngập lũ để hỗ trợ dân sơ tán. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngay trong đêm, Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Liên Chiểu, Công an phường Hoà Khánh Nam đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hỗ trợ, đưa dân ra khỏi khu vực ngập sâu.

Đây là lần thứ ba trong vòng ba tuần qua, người dân vùng rốn lũ Mẹ Suốt bị nước ngập sâu.

Theo chính quyền địa phương, mỗi khi ngập lụt, chính quyền lại vất vả sơ tán dân. Tình trạng này dự báo còn kéo dài trong khi các giải pháp đưa ra còn chưa kịp triển khai trong một thời gian ngắn. Khu vực ngập lụt sâu tại tuyến đường Mẹ Suốt đã ảnh hưởng hàng trăm hộ dân. Nước lụt chủ yếu từ núi đổ về, trong khi hệ thống thoát nước và hệ thống kênh thoát lũ chưa bảo đảm.

Hình ảnh ghi nhận tối ngày 7/11.

Người dân vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt lại tất tả chạy lũ trong đêm ảnh 2

Nước lũ tràn vào nhà dân, đồ đạc được kê cao trong đêm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Người dân vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt lại tất tả chạy lũ trong đêm ảnh 3

Người dân bám vào dây để di chuyển an toàn qua khu vực ngập gần 1m. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Người dân vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt lại tất tả chạy lũ trong đêm ảnh 4

Nước lũ màu đỏ cuồn cuộn để về khu vực đường Mẹ Suốt, đêm 7/11. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Người dân vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt lại tất tả chạy lũ trong đêm ảnh 5

Khu vực ngập sâu được giăng dây cảnh báo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Người dân vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt lại tất tả chạy lũ trong đêm ảnh 6

Đây là lần thứ 3 trong vòng ba tuần, khu vực đường Mẹ Suốt ngập lũ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Người dân vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt lại tất tả chạy lũ trong đêm ảnh 7

Mực nước ngập từ 0,3 đến 1m. (Ảnh: ANH ĐÀO)