Nghĩa tình người Tây Nguyên gửi đến TP Hồ Chí Minh

NDO -

Những ngày qua, nhiều tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực vận động, quyên góp các loại lương thực, thực phẩm, rau xanh, củ, quả… để gửi xuống “tâm dịch” Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam giúp người dân trong vùng giãn cách xã hội, khu cách ly tập trung vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Những “chuyến xe yêu thương” chở các loại thực phẩm người dân Đắk Lắk đóng góp hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh vượt qua dịch bệnh.
Những “chuyến xe yêu thương” chở các loại thực phẩm người dân Đắk Lắk đóng góp hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh vượt qua dịch bệnh.

Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương đã ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội nhiều năm qua. Ngoài ra, người dân của hai địa phương có quan hệ rất thân thiết và gần gũi. Nhiều người dân ở Đắk Lắk có người thân, con em đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đang đầu tư kinh doanh ở Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên.

Chính vì vậy, mỗi khi người dân ở Đắk Lắk gặp khó khăn do hoạn nạn, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh hay mỗi dịp Tết đến, Xuân về là lại nhận được sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ chí tình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn nhớ, trong đợt lũ lụt trên diện rộng ở Đắk Lắk vào cuối năm 2020, khi nghe tin người dân ở Đắk Lắk bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra, những ngày sau đó nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh không quản ngại đường sá xa xôi, cách trở, khó khăn vượt hàng trăm cây số đến tận các xã, thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk để thăm hỏi, động viên, tặng quà, lương thực, thực phẩm, áo quần, mùng mềm, sách vở… giúp người dân Đắk Lắk có thêm động lực, điều kiện vượt qua khó khăn, sớm ổn định và vươn lên trong cuộc sống. 

Đến khi Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “tâm dịch” Covid-19, người dân gặp khó khăn về lương thực và các loại nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hằng ngày, người dân ở Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên ngày đêm theo dõi thông tin về công tác phòng, chống dịch và hướng về Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các  tỉnh phía nam bằng tất cả nghĩa tình, tấm lòng của người dân miền ngược.

Trong những ngày đầu tháng 7 này, thời tiết ở Tây Nguyên đỏng đảnh, lúc nắng, lúc mưa và khí hậu khá nóng bức, nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân từ thành phố Buôn Ma Thuột đến các huyện vùng sâu, vùng xa, các đoàn thể, các tổ chức tôn giáo,… vẫn tích cực hưởng ứng tham gia các chương trình quyên góp ủng hộ lương thực, thực phẩm cho đồng bào vùng tâm dịch.

Không ai bảo ai mà cứ thế, người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều từ bó rau, quả trứng, củ, quả, lương thực, thực phẩm… rồi tổ chức những “Chuyến xe yêu thương” ngày đêm nối đuôi nhau xuôi về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam giúp đỡ bà con trong những ngày giãn cách xã hội, người dân trong các khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch.

Nghĩa tình của người dân Tây Nguyên với “tâm dịch” thành phố Hồ Chí Minh -0
 Các chiến sĩ Công an Đắk Lắk tập kết rau để vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh. 

Giữa những ngày hè nóng bức, thầy Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm, Trưởng Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cư M’gar kêu gọi và huy động nhân dân trên địa bàn tham gia ủng hộ rau, củ, quả, thực phẩm ủng hộ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Ngay sau chương trình được phát động đã nhận được sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của các tăng ni, phật tử, các mạnh thường quân và nhân dân trên địa bàn.

Chỉ tính trong hai ngày 8 và 9/7, nhân dân trên địa bàn huyện đã hỗ trợ được hơn 16 tấn rau, củ, quả các loại để chuyển vào giúp đỡ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm vượt qua khó khăn và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Những thiệt hại về kinh tế và những khó khăn của bà con vùng dịch trong thời điểm này là không thể đong đo đếm được, nhưng những đóng góp nhỏ này của các tăng ni, phật tử cũng như các nhà hảo tâm trong huyện là tấm lòng và nghĩa tình giúp bà con ấm lòng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và chiến thắng dịch bệnh. 

Không chỉ người dân ở huyện Cư M’gar và các huyện khác trong tỉnh Đắk Lắk, những ngày này tại các vùng trồng rau xanh của thành phố Buôn Ma Thuột như xã Hòa Khánh, Hòa Xuân…, mỗi ngày có hàng chục người dân, đoàn viên, thanh niên địa phương và các chiến sĩ công an không quản ngại nắng mưa, thời tiết nóng bức ra sức thu hoạch, vận chuyển rau, củ, quả lên xe tải lớn để kịp giờ xuất phát về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam giúp bà con ấm lòng trong những ngày giãn cách xã hội, cách ly tập trung để phòng, chống dịch. 

Tham gia thu hoạch rau giữa trưa hè oi bức, bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền, một thanh niên tình nguyện ở phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột tâm sự: Em đã tích cực cùng các cán bộ, người dân ở địa phương và các chiến sĩ công an vận động, thu hoạch rau, củ, quả để kịp gửi đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Là một trong những đơn vị tích cực tham gia vận động, thu hoạch, đóng gói rau, củ, quả, các loại thực phẩm và khuân vác phục vụ hàng chục chuyến xe vận chuyển nhu yếu phẩm từ tỉnh Đắk Lắk tiếp tế cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương..., đại úy Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: 5rong những ngày qua, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ Công an tỉnh đã phát động chương trình ủng hộ người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phòng, chống dịch. Đến thời điểm này, chương trình đã nhận được hàng chục tấn nông sản, trái cây, rau, củ, quả các loại cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác và đã phối hợp các đơn vị kịp thời tổ chức những chuyến xe vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Lý, người mà trong những ngày qua luôn tất bật và theo sát chương trình “Chuyến xe yêu thương” hướng về vùng tâm dịch chia sẻ: đến thời điểm này, chương trình “Chuyến xe yêu thương” do Hội Chữ thập đỏ thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk phát động đã nhận được hàng chục tấn rau, củ, quả, hàng nghìn quả trứng gà, vịt và các loại cà-phê chuyển vào hỗ trợ, giúp đỡ người dân và lực lượng phòng, chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Hiện nay, chương trình vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trong tỉnh thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Những chuyến xe này không chỉ chở nguồn thực phẩm tiếp tế cho người dân vùng dịch, san sẻ một phần khó khăn do dịch bệnh gây ra, mà còn mang theo tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của nhân dân Đắk Lắk gửi đến Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía nam.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan