Hơn 20 năm qua, khi có thông tin, gia đình đồng đội nhờ tìm kiếm, các cựu chiến binh Ban liên lạc hội cựu chiến binh Trung đoàn 567 Cao Bằng lại lên đường. Từ khi Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động, các cựu chiến binh lại bận rộn, phối hợp tìm kiếm, xác minh để đưa đồng đội năm xưa trở về với gia đình, hoặc đưa vào an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ.
Từ năm 2009, bà Nguyễn Thị Minh Tân, ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã nhiều lần sang Cao Bằng để tìm chú của mình là liệt sĩ Nguyễn Đức Vui, hy sinh năm 1979. Bà Tân chia sẻ: “Chú tôi nhập ngũ từ năm 1975. Khi còn nhỏ, tôi được tiếp xúc nhiều nên rất nhớ chú, trong khi đó bố tôi năm nay tuổi đã cao, tâm nguyện của ông là sớm tìm được người em đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của mình”.
Sau nhiều lần kiên trì tìm kiếm không mệt mỏi, từ những manh mối nhỏ, được sự hỗ trợ của các cựu chiến binh Trung đoàn 567 và cơ quan chức năng, gia đình bà Tân đã tìm được nơi an nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Đức Vui ở xóm Pác Bó, xã Phục Hòa.
Bà Nguyễn Thị Minh Tân nghẹn ngào: “Tìm thấy nơi an nghỉ của chú tôi là niềm vui, cảm xúc vỡ òa không dễ diễn tả bằng lời. Tâm nguyện sau bao năm mong mỏi của bố tôi đã trở thành hiện thực. Gia đình cảm ơn các cựu chiến binh Trung đoàn 567, đơn vị chiến đấu của chú tôi năm xưa đã rất nhiệt tình, tận tình giúp đỡ”.
Sau khi tìm được nơi an nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Đức Vui, cuối tháng 7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phục Hòa tổ chức trọng thể Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Vui tại nghĩa trang liệt sĩ Phục Hòa.
Cựu chiến binh Hồ Tuấn, ở phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng chia sẻ, do hoàn cảnh ác liệt trong chiến tranh, năm xưa công tác quy tập hài cốt có lúc chưa được kịp thời. Trong số các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 567, hiện một số đồng chí vẫn chưa được tìm thấy...
Những năm qua, bên cạnh các hoạt động, phong trào từ thiện, chăm lo đồng đội, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 567 xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham gia, phối hợp tìm kiếm các liệt sĩ chưa xác định được danh tính để quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ hoặc bàn giao cho gia đình, thân nhân liệt sĩ. “Tham gia tìm kiếm đồng đội năm xưa còn đang mất tích là mệnh lệnh từ trái tim những người lính chúng tôi”, cựu chiến binh Hồ Tuấn chia sẻ.
Trong quá trình phối hợp tham gia Chiến dịch tại tỉnh Cao Bằng, các cựu chiến binh Trung đoàn 567 tích cực cung cấp thông tin, manh mối về các đồng đội đã hy sinh, nhất là những thông tin của các liệt sĩ chưa tìm được phần mộ. "Địa hình núi cao, rừng rậm rạp, rất khó xác định vị trí tìm kiếm, nhưng mỗi khi có thông tin từ người dân, manh mối từ đồng đội là chúng tôi lại lên đường tìm kiếm, không nề hà gian khổ, với tinh thần “còn sức khỏe là còn đi, còn đi được thì vẫn tiếp tục tìm”, cựu chiến binh Trần Anh Đức, Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 567 ở tỉnh Cao Bằng cho biết.
Hiện nay, cựu chiến binh Trung đoàn 567 có tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía bắc, riêng tại Cao Bằng, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 567 có 134 hội viên. Những năm qua, các cựu chiến binh đã phối hợp, tham gia tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Các cựu chiến binh đã huy động nguồn lực thực hiện công tác từ thiện, chăm lo gia đình cựu chiến binh, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng với số tiền hơn 800 triệu đồng.
Đánh giá cao trách nhiệm, sự nhiệt tình của các cựu chiến binh trong tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thiếu tá Hoàng Đức Thưởng, Trưởng Ban chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, các cựu chiến binh đã cung cấp nhiều thông tin, manh mối quý giá giúp xác minh, tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ, góp phần tích cực, quan trọng trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Cao Bằng đạt hiệu quả.