Nghĩ cho người trước, nghĩ cho mình sau

Ông Lường Văn Luân, dân tộc Thái, ở bản Bay, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu (Sơn La) không chỉ là một tấm gương trong phát triển kinh tế mà còn là người tiên phong hiến đất, góp tiền, góp sức cùng người dân làm đường giao thông nông thôn.
Ông Lường Văn Luân (ngồi phía trong bên phải) tuyên truyền người dân hiến đất làm đường giao thông.
Ông Lường Văn Luân (ngồi phía trong bên phải) tuyên truyền người dân hiến đất làm đường giao thông.

Được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thuận Châu, Sơn La giới thiệu, những ngày đầu tháng 7, chúng tôi tìm đến gia đình ông Lường Văn Luân. Từ đầu bản đến cuối bản, khi hỏi đến tên ông Luân ai cũng đều biết. Cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc, trò chuyện với ông là sự thân thiện, dễ gần. Với giọng nói trầm và nụ cười rất hiền, ông Luân chia sẻ: "Năm 1984, tôi lập gia đình và bắt tay phát triển kinh tế. Sau nhiều năm cải tạo đất bạc màu, cặm cụi trồng ngô, trồng sắn mà cái đói, cái nghèo cứ đeo bám mãi cho nên gia đình tôi quyết định chuyển đổi sang trồng cây mận hậu, cà-phê, xoài. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, học tập và tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi".

Hiện gia đình ông Luân đã có hơn 1 ha cà-phê; 1,5 ha trồng xoài Đài Loan, nhãn, mận; 0,5 ha ao nuôi cá và chăn nuôi thêm 20 con dê, năm con bò sinh sản. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình đạt thu nhập gần một tỷ đồng và là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã, huyện. Từ kinh nghiệm phát triển kinh tế của bản thân, ông chia sẻ, giúp đỡ hai hộ nghèo, hộ cận nghèo trong bản vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Lường Văn Luân còn luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động người dân trong bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hương ước của địa phương, vận động người thân trong dòng tộc, bà con nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cùng nhau xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm của Nhà nước, bản Bay được đầu tư làm đường giao thông liên xã Tông Cọ với xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La. Ngay sau khi được xã, bản tuyên truyền chủ trương xây dựng tuyến đường giao thông này, ông Luân đã bàn với gia đình chuyển nhà, lấp ao, đốn bỏ cây cối, hoa màu trên đất, di chuyển chuồng trại, lán nương để nhường lại hơn 1.300 m2 đất, trị giá hơn 300 triệu đồng để làm đường giao thông. Đồng thời ông cùng Ban quản lý bản tích cực tuyên truyền, thuyết phục, vận động được 87 hộ gia đình trong bản hiến gần 8.000 m2 đất, tài sản, cây cối, hoa màu và ngày công lao động; khoảng 1,5 tỷ đồng để xây dựng con đường dài 4,5 km, rộng 6 m.

Ông Luân chia sẻ: Biết là "tấc đất, tấc vàng", nhưng mở rộng tuyến đường này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân đi lại. Nếu bà con cùng nhau đoàn kết sẽ góp phần lớn để thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây. Bên cạnh đó, gia đình ông Luân còn góp kinh phí hơn 20 triệu đồng và nhiều ngày công cùng người dân trong bản xây dựng cổng bản, hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường ngõ, tu sửa nhà văn hóa, quét dọn, vệ sinh đường giao thông nông thôn.

Với những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, ông Lường Văn Luân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tấm gương vì cộng đồng của ông Luân đang tạo sức lan tỏa lớn tới đồng bào các dân tộc không chỉ ở bản Bay, xã Tông Cọ, mà còn rộng khắp huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.