Sau khi gói ghém, chằng buộc tất cả “hành trang” chắc chắn sau yên xe, họ bắt đầu hành trình đến các điểm trường trên địa bàn xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang để thực hiện mô hình “Ngày thứ năm chia sẻ yêu thương”.
Thứ năm đầu tiên của năm 2026, đội lựa chọn điểm trường Hoàng Lao Chải, Trường mầm non Thàng Tín để thực hiện mô hình. Cùng cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện của đội hành quân tới điểm trường, chúng tôi càng thêm thấu hiểu những cống hiến thầm lặng của họ ở nơi biên giới xa xôi.
Năm nay, thời tiết Tây Bắc khắc nghiệt hơn thường lệ. Hành trình bằng xe máy trong điều kiện sương mù dày đặc, nhiệt độ vùng cao xuống dưới 50C, những cơn gió lạnh lùa vào khiến tay chân chúng tôi tê buốt, mặt mũi đỏ ửng. Mất hơn 30 phút đoàn mới đến được điểm trường ở thôn Hoàng Lao Chải, nằm cách biên giới Việt-Trung chỉ vài trăm mét.
Điểm trường Hoàng Lao Chải nằm chung khuôn viên với nhà văn hóa thôn. Một lớp học ghép cho 26 trẻ mầm non các lứa tuổi, một gian bếp nhỏ và khoảng sân làm nơi vui chơi là tất cả cơ sở vật chất của điểm trường. Bao quanh là hơn 20 nóc nhà dân xen giữa núi rừng trùng điệp. Nhưng trong buổi sáng thứ năm đầy ý nghĩa, không gian tĩnh lặng nơi đây như bừng lên sức sống mới bởi sự xuất hiện của những người lính áo xanh.
Trong gian bếp nhỏ, bộ đội, giáo viên cùng chuẩn bị bữa cơm trưa nóng cho các cháu học sinh. Bữa cơm tuy giản dị nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Hình ảnh cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện cùng các cô giáo ân cần bón cơm, dỗ dành từng cháu, gợi cảm xúc thân thương, ấm áp.
Cô Hoàng Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường mầm non Thàng Tín cho biết: Trường mầm non Thàng Tín có 1 trường chính và 3 điểm trường lẻ. Trong số 154 học sinh toàn trường thì có đến 92 em thuộc hộ nghèo, gia đình chủ yếu sống phụ thuộc vào nương rẫy. Một số gia đình khó khăn quá, bố mẹ phải gửi con cho ông bà chăm sóc để đi làm ăn xa. Hiện nay, học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn 1 bữa chính vào buổi trưa và 1 bữa phụ vào buổi chiều. Học sinh lớp nhà trẻ và 3, 4 tuổi được hỗ trợ 360.000 đồng/22 buổi, còn học sinh lớp 5 tuổi là 160.000 đồng. Mỗi thứ năm được các chú bộ đội đến hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nấu bữa cơm trưa, các em rất vui, ăn ngon hơn, nhiều hơn và háo hức đến lớp mỗi khi có các chú bộ đội.
“Ngày thứ năm chia sẻ yêu thương” không dừng lại ở việc chăm lo bữa ăn bán trú cho học sinh. Mỗi lần đến các điểm trường, đội lại trích một phần kinh phí tăng gia sản xuất của đơn vị mua tặng đồ dùng học tập, đồng thời vận động các nhà hảo tâm tặng thêm quần áo ấm cho các em. Tại các điểm trường, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện phối hợp cùng các cô giáo dạy các em hát, vẽ tranh, chơi trò chơi dân gian. Đội cũng phân công nhau cắt tóc miễn phí cho học sinh, tranh thủ sửa chữa bàn ghế, đồ dùng học tập đã cũ và tu bổ cảnh quan môi trường.
Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn lao đối với học sinh vùng biên giới. Ở nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, sự quan tâm, chia sẻ kịp thời đã tiếp thêm động lực để các em đến lớp đều đặn, để con chữ không bị bỏ lại phía sau.
Thiếu tá Nông Văn Tú, Chính trị viên Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 5, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 cho biết: “Trên địa bàn 23 thôn, bản đội phụ trách hiện có 12 điểm trường mầm non và tiểu học. Qua thời gian triển khai mô hình, cấp ủy, chính quyền địa phương, giáo viên, nhất là phụ huynh và học sinh rất hào hứng hưởng ứng. Đây chính là động lực để đội tiếp tục duy trì và phát triển mô hình trong thời gian tới”.
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 đứng chân, làm nhiệm vụ trên địa bàn 8 xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang thuộc 2 khu kinh tế-quốc phòng Vị Xuyên và Xín Mần, nơi đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt, những năm qua, đoàn đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, trong đó “Ngày thứ năm chia sẻ yêu thương” là điểm nhấn giàu tính nhân văn.
Sau hơn một năm thí điểm, mô hình đã được Đảng ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 thống nhất triển khai rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thứ năm hằng tuần, tùy điều kiện cụ thể, các đơn vị chủ động phối hợp nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp, hướng đến chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho học sinh vùng biên.
Đại tá Nông Thanh Dậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313, Quân khu 2 khẳng định: “Ngày thứ năm chia sẻ yêu thương” là mô hình nhân văn, hiệu quả cao, phù hợp với thực tiễn của đơn vị và địa bàn. Đảng ủy, chỉ huy đoàn quyết tâm nhân rộng và phát huy mô hình, xác định đây một trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030, thiết thực xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Hy vọng mô hình sẽ lan tỏa, hiệu quả hơn để các cháu học sinh ngày càng vững tin, bám trường, bám lớp, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và bồi đắp tri thức để sau này xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.