Hà Nội một góc nhìn

Ngày đông không lạnh

NDO - Hà Nội đã vào đông nhưng những ngày qua, không khí tại Thủ đô vẫn oi bức. Hà Nội thiếu vắng cái rét ngọt ngào và trong trẻo như những mùa đông xa xưa trong thơ, trong nhạc. Điều này là do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biển đổi khí hậu.
0:00 / 0:00
0:00

Vẫn biết đó là vấn đề của toàn cầu nhưng chúng ta cũng chính là những người trong cuộc phải hứng chịu điều đó. Nhiều ngày qua, chất lượng không khí ở Hà Nội liên tục ở mức xấu, có hại cho sức khỏe của mọi người, nhất là trẻ em, người già, người có bệnh về hô hấp.

Khi nghe đồng nghiệp, bạn bè và chính bản thân than thở về việc đau họng, khó thở, ho sốt của những thành viên trong gia đình, tôi mới thật sự thấm thía sự quý giá của một bầu không khí trong lành. Những đứa trẻ thành phố hôm nay được sinh ra trong thời đại của công nghệ, của sự tiện nghi, vật chất không bị thiếu thốn như thời của ông bà, cha mẹ chúng, nhưng chúng lại không được sống trong bầu khí quyển trong sạch, lành mạnh của thời trước.

Chúng ta liệu có còn gặp lại Vườn trong phố vô cùng trong trẻo sắc hương trong thơ Lưu Quang Vũ: Trong thành phố có một vườn cây mát/ Trong triệu người có em của ta/ Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật/ Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra.

Cái không khí trong lành, tươi mát, dễ chịu ấy là một phần không thể thiếu để làm nên bản sắc Hà Nội một thời. Cuộc sống phát triển, mật độ dân số tăng nhanh, diện tích đất thì có hạn, những ngôi nhà tận dụng mọi khoảng không để xây dựng, khi không còn diện tích để mở rộng được nữa thì lại phải vươn lên thật cao để mọi người có thêm chỗ trú ngụ.

Điều này đã gây nên nhiều hệ lụy và hệ lụy lớn nhất chính là tạo áp lực lên bầu khí quyển của thành phố từ rác thải, khói bụi, giao thông, công nghiệp... Chính quyền cũng như những nhà quản lý, quy hoạch đô thị đã tiến hành một số giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng chất lượng không khí khiến chúng ta phải quan tâm và không ngừng suy nghĩ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người.

Đã đến lúc thành phố cần quyết liệt hơn trong việc cải tạo bầu không khí xấu này. Trách nhiệm không của riêng ai mà việc này cần phải có sự đồng lòng, nhất quán từ lãnh đạo đến người dân, từ nhận thức đến hành động. Bắt đầu từ những chủ trương, chính sách về môi trường phù hợp thực tiễn, kiểm soát được những nguồn gây ô nhiễm chính; sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, đối tác, liên ngành; những hành động có trách nhiệm với môi trường của người dân như xử lý rác thải đúng cách, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, chuyển đổi từ sử dụng xe cá nhân sang các loại hình vận tải hành khách công cộng để đi lại...

"Sáng mát trong như sáng năm xưa" câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã làm nao lòng biết bao thế hệ khi nghĩ về Hà Nội. Mỗi chúng ta cần phải trách nhiệm hơn, ý thức hơn để môi trường Hà Nội được trong lành trong từng nhịp thở, để mỗi chúng ta lại được hít thở một không khí Hà Nội đúng nghĩa như chúng ta từng có.