#mỹ

1000+ kết quả

Đội tuyển Mỹ đang có tâm lý vô cùng thoải mái sau tấm vé đi tiếp sớm. (Ảnh: FIFA)
Tin tức

World Cup 2026: chủ nhà Mỹ hướng tới ngôi đầu tuyệt đối trước Thổ Nhĩ Kỳ

Đội tuyển Mỹ sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận hạ màn bảng D World Cup 2026. Trong bối cảnh đội chủ nhà đã sớm giành vé vào vòng knock-out với 2 chiến thắng liên tiếp, màn đọ sức này không còn nhiều ý nghĩa về mặt điểm số, nhưng vẫn là cơ hội để cả hai bên hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào giai đoạn quyết định.

Christian Pulisic và các đồng đội đang có tinh thần lên cao sau chiến thắng tưng bừng ngày ra quân. (Ảnh: FIFA)
Thể thao

Mỹ phải dè chừng khi Australia không còn là kẻ lót đường

Sau lượt trận mở màn World Cup 2026, cục diện bảng D đang mở ra cơ hội lớn cho cả Mỹ và Australia. Hai đội cùng giành chiến thắng trong ngày ra quân, vì vậy cuộc đối đầu trực tiếp sắp tới được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Trung Đông

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.

[Video] Tiêu điểm 15/6: Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Cục diện mới tại Trung Đông?
Media Thế giới

[Video] Tiêu điểm 15/6: Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Cục diện mới tại Trung Đông?

Tổng thống Mỹ D. Trump vừa đón sinh nhật 80 tuổi bằng một buổi lễ hoành tráng ở Nhà Trắng. Ông tuyên bố rằng mình “cảm thấy trẻ hơn rất nhiều” và “sẵn sàng đưa ra những quyết định quan trọng”. Và quyết định quan trọng nhất trong ngày sinh nhật ấy cũng vừa được tung ra trên mạng xã hội: "Thỏa thuận với Iran đã hoàn tất".

“Cơn khát” tỷ đô song hành với môn thể thao “vua”.
Thể thao

“Cơn khát” tỷ đô

9 giờ 20 phút sáng thứ Bảy, quán bar Greyhound ở Los Angeles (Mỹ) đã chật kín người. Lúc ấy, Arsenal đang dẫn 1-0 trước Paris Saint-Germain ở trận chung kết Champions League. Chưa đầy nửa tiếng bóng lăn, các khán giả tại đây đã chi ra hơn 1.300 USD tiền đồ uống.