Mổ cắt ruột thừa, cấp cứu quân nhân trên đảo Song Tử Tây

NDO -

NDĐT- Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá xã đảo Song Tử Tây trong những ngày qua không có thời gian nghỉ ngơi. Với lương tâm, trách nhiệm, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp cứu quân nhân, ngư dân, bảo đảm sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường trước, trong và sau bão.

Kíp mổ đang làm công tác chuẩn bị phẫu thuật cho Hoàng Văn Hùng.
Kíp mổ đang làm công tác chuẩn bị phẫu thuật cho Hoàng Văn Hùng.

Sáng 11-11, sau khi bàn giao bệnh nhân cấp cứu do “Tai biến mạch máu não” về tàu. Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá xã đảo Song Tử Tây lại bắt tay vào mổ cắt ruột thừa, cấp cứu quân nhân trên đảo.

 Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh xá trưởng cho biết: “Bệnh nhân là Binh nhất Hoàng Văn Hùng, 19 tuổi, chiến sĩ phân đội 2, Cụm chiến đấu 2, đảo Song Tử Tây. Từ 20 giờ ngày 10-11. Hùng có triệu chứng đau ổ bụng, buồn nôn nhưng không nôn, sốt nhẹ, các bác sĩ chẩn đoán dấu hiệu của bệnh viêm ruột thừa cấp. Đêm hôm đó, các bác sĩ thay nhau trực theo dõi. Đến sáng ngày 11-11, Hùng vẫn đau khu trú hố chậu phải, sốt nhẹ. Sau khi thăm khám, Đại úy , Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh xá trưởng hội chẩn các y, bác sĩ và kết luận bệnh nhân “Viêm ruột thừa cấp”. Ngay lập tức kíp mổ được thành lập, nhanh chóng làm công tác chuẩn bị và tiến hành mổ cắt ruột thừa. Ca mổ bắt đầu từ lúc 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút ngày 11-11 hoàn thành và an toàn tuyệt đối.

Hiện tại, bệnh nhân Hùng tỉnh táo, đang dần hồi phục.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Tình cảm đó vừa là trách nhiệm vừa nghĩa tình sâu sắc, còn là để bệnh nhân cảm nhận tình cảm ấm áp, an tâm điều trị nơi biển đảo, giữa trùng khơi mênh mông, Quần đảo Trường Sa thiêng liêng của chúng ta.

Chiến Sĩ Hùng tâm sự: “ Đây là một kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời của em”.