Mạnh tay để không còn bán độ

NDĐT - Ngày 25-12 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định treo giò vĩnh viễn chín cầu thủ liên quan đến vụ tiêu cực về dàn xếp tỷ số các trận đấu. Đây được coi là một biện pháp mang tính răn đe mạnh mẽ đối với những cầu thủ cố tình xem thường luật pháp và tình cảm của người hâm mộ.

Phiên tòa xét xử chín cựu cầu thủ của CLB The Vissai Ninh Bình (Ảnh: Thanh Niên Online).
Phiên tòa xét xử chín cựu cầu thủ của CLB The Vissai Ninh Bình (Ảnh: Thanh Niên Online).

Năm 2014 là quãng thời gian bóng đá Việt Nam đã bị phủ lên màu đen của bóng ma tiêu cực. Chỉ trong vòng ba tháng, liên tiếp hai vụ dàn xếp tỷ số đã bị phanh phui. Nếu như trận đấu với Than Quảng Ninh trong khuôn khổ V-League 2014 hồi tháng 7 được sáu cựu cầu thủ Đồng Nai bán rẻ với giá 400 triệu đồng, thì chủ mưu trong số chín cựu binh của The Vissai Ninh Bình đã nhận được hơn 800 triệu đồng sau cuộc tranh tài “có mùi” với CLB Kelantan (Malaysia) ở AFC Cup 2014.

Nói cựu cầu thủ là bởi, tất cả những cá nhân có liên quan đến những vụ tiêu cực này hiện đã không còn là thành viên của bất kỳ đội bóng nào. Chỉ bốn ngày sau khi Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện dấu hiệu nghi vấn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lập tức đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá đối với chín thành viên của CLB The Vissai Ninh Bình. Và cũng chỉ sau bốn ngày kể từ khi trận đấu có nhiều biểu hiện bất thường với Than Quảng Ninh diễn ra, CLB Đồng Nai cũng quyết định thanh lý hợp đồng sáu cầu thủ liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số.

Trong số đó, vụ việc của CLB The Vissai Ninh Bình gây ra nhiều hệ lụy hơn cả. Do có tới chín cầu thủ “nhúng chàm”, nên lực lượng của đội bóng này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn tới kết cục phải bỏ dở con đường V-League 2014, thậm chí đứng trước bờ vực giải thể. Không những vậy, nó còn làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, bởi trận đấu bị bán độ nằm trong khuôn khổ một giải đấu chính thức, tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Nếu điểm lại những vụ án bán độ nổi cộm trong làng bóng đá Việt Nam những năm gần đây, thì quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn chín cựu cầu thủ The Vissai Ninh Bình ngày 25-12 vừa qua là mức kỷ luật cao nhất, thể hiện sự quyết liệt trong công tác chống tiêu cực của VFF. Xét cho cùng, bản án này không có gì là quá mức, bởi từ lâu, bóng đá nội dường như đã “nhờn thuốc” với các hình thức kỷ luật, thậm chí đã có một vài trường hợp đánh đổi danh dự ĐT quốc gia và sự nghiệp.

Ký ức không mấy tốt đẹp của SEA Games Bacolod năm 2005 vẫn còn đó. Bóng đá Việt Nam đã phải một phen bẽ bàng ở đấu trường quốc tế chỉ vì số ít những “con sâu làm rầu nồi canh”. Và chỉ sau vài năm, những “con sâu” ấy lại được tiếp tục... thả vào nồi.

Nói về quyết định được coi là mạnh tay đối với chín cựu cầu thủ Ninh Bình, trong cuộc họp ngày hôm qua 27-12, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch VFF, khẳng định đây là án phạt hợp lý, đủ sức răn đe. Để đưa ra quyết định cuối cùng này, VFF đã rút kinh nghiệm từ những vụ tiêu cực từng xảy ra trong lịch sử bóng đá nước nhà, khi mà vẫn có những trường hợp tái phạm sau khi nhận hình phạt. Ông Dũng còn nói rõ sẽ kiên quyết giữ quan điểm mạnh tay với tiêu cực, để có thể cắt hẳn “cơn đau” cá độ, dàn xếp tỷ số cho bóng đá Việt Nam...

Bóng đá Việt Nam đã lên tầm chuyên nghiệp từ lâu, nhưng bóng ma tiêu cực vẫn luôn lẩn khuất và chực chờ cơ hội làm xấu đi tinh thần “fair play” của môn túc cầu nói riêng và thể thao nói chung. Chẳng có gì là mạnh tay, khi VFF đang làm đúng theo những quy định và khung hình phạt đã đặt ra. Đã đến lúc từ bỏ thói quen “giơ cao đánh khẽ” khiến nhiều thế hệ cầu thủ trở nên xem thường luật pháp, coi rẻ các quy định và thiếu tôn trọng các cổ động viên của chính mình.

Có thể bạn quan tâm