Mang "Tết đến-Xuân về" cho những người bệnh

Với tiêu chí “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã dành những khoảng không gian nhất định để trưng hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ, đèn lồng… với mong muốn mang sắc xuân đến cho những người bệnh.

Không gian Tết bên hành lang tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức (Sở Y tế Hà Nội).
Không gian Tết bên hành lang tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức (Sở Y tế Hà Nội).

Đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khuôn viên của bệnh viện tràn ngập hương vị Tết và sắc xuân, tạo thêm niềm vui, động lực cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong những ngày Tết đang đến gần.

Đứng ngắm "không gian Tết" bên hành lang bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hương Giang (xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội) đang điều trị tại Khoa Ngoại cho biết: Những ngày vừa qua, dù rất bận rộn lo chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, nhưng các y, bác sĩ công tác tại Khoa Ngoại đã cố gắng dành chút thời gian để trang trí không gian Tết cho người bệnh. Không gian Tết được các y, bác sĩ trang trí cành đào, cành mai, câu đối đỏ, bánh chưng, hoa, đèn nhấp nháy… được bài trí hài hòa, đẹp mắt, nhất là toát lên hình ảnh về Tết cổ truyền của dân tộc.

Với những người bệnh như chúng tôi, những ngày cận tết vẫn phải nằm viện điều trị, nhưng khi được ngắm nhìn không gian Tết được các y, bác sĩ trang trí, bản thân tôi thấy không khí mùa Xuân mới đang về, tinh thần thấy phấn chấn hơn, hạnh phúc hơn, cảm thấy bệnh tật như được đẩy lùi xa.

Theo Điều dưỡng Trưởng Kiều Thị Thúy (Bệnh viện đa khoa Gia Lâm): Đặc thù của khoa Ngoại trong dịp Tết là thường xuyên tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu do chấn thương, những người không may không thể về sum họp cùng gia đình. Thấu hiểu nỗi niềm đó, chúng tôi đã chủ động trang trí các góc Tết ngay tại khoa phòng. Hy vọng không gian gần gũi, ấm áp này sẽ trở thành nguồn an ủi tinh thần, giúp người bệnh vơi bớt nỗi nhớ nhà và cảm thấy yên lòng như đang được chăm sóc trong chính mái ấm của mình.

tet222222222222222222222222.jpg
Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm (Sở Y tế) trang trí không gian Tết tại bệnh viện.

Cũng như Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, các y, bác sĩ công tác tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức đã khéo léo “biến hóa” không gian làm việc hàng ngày thành không gian “Tết đến- Xuân về” rực rỡ, đầy màu sắc với hoa đào, hoa mai, bánh chưng, câu đối đỏ, pháo...

Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính (Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức) Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết: Chúng tôi mong muốn mỗi góc trang trí không chỉ mang sắc xuân, mà còn gửi gắm sự quan tâm, động viên tới người bệnh, với suy nghĩ dù người bệnh nào phải ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị bệnh trong những ngày Tết, đều cảm nhận được sự ấm cúng, gần gũi như đang đón Tết tại chính ngôi nhà của mình.

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thành Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức: Để người bệnh và người nhà bớt đi những lo âu về bệnh tật trong những ngày đầu xuân, bệnh viện đã mang Tết đến gần hơn bằng việc chủ động trang trí không gian đón xuân ngay trong khuôn viên, tại từng khoa, phòng. Những sắc màu rực rỡ, ấm áp không chỉ giúp người bệnh có cảm giác như đang đón Tết tại chính ngôi nhà của mình, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm vui và hy vọng trong hành trình điều trị.

Đồng thời, không gian xuân ấy cũng tiếp sức cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trực 24/24 giờ, để dù không được sum vầy bên gia đình, họ vẫn cảm nhận được hơi ấm của mùa Xuân và lan tỏa yêu thương đến từng người bệnh.

Thấu hiểu những tình cảm các y, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức dành cho những người bệnh đang điều trị tại đây, bác Nguyễn Thị Lá (77 tuổi), xã Hương Sơn (thành phố Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Tôi mắc nhiều bệnh nặng, gần như sống ở bệnh viện là chính. Những ngày Tết, khi mọi người được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình thì các y, bác sĩ vẫn ở lại bệnh viện, tận tình chăm sóc, hỏi han, động viên chúng tôi. Nhìn bệnh viện được trang trí ấm áp, có hoa, có không khí Tết, tôi cảm thấy được chia sẻ và đang đón Tết bên người thân của mình. Đây là nguồn động viên lớn lao giúp tôi có thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật. Không gì quý hơn sức khỏe, tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm các y, bác sĩ và nhân viên y tế nơi đây”.

Có thể bạn quan tâm