Mang âm nhạc đến với người bệnh

NDO - Sáng 7/8, với sự đồng hành của Hội Thiện nguyện Tự Tâm, Hội Nhâm Tuất 1982 và Nhóm Nhất Tâm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến Bệnh viện - Xoa dịu nỗi đau bệnh tật”.
0:00 / 0:00
0:00
Các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)
Các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với mong muốn xoa dịu nỗi đau, giảm áp lực, căng thẳng và đem tới niềm vui, tiếng cười cho người bệnh, chương trình đã thu hút rất đông người bệnh và người nhà người bệnh đến xem, cổ vũ. Ngoài ra, tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng quà tới 50 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện và phát 300 suất ăn miễn phí, đồng thời tổ chức hiến máu tình nguyện.

Mang âm nhạc đến với người bệnh ảnh 1

Tặng quà cho bệnh nhân nghèo.

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS Lê Tư Hoàng - Chủ tịch Công đoàn bệnh viện gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm đã luôn ủng hộ, chung tay cùng bệnh viện trên hành trình thiện nguyện, cảm ơn những tình cảm và sự tin yêu của người bệnh, người nhà người bệnh dành cho các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

PGS.TS Lê Tư Hoàng cũng mong rằng những lời ca tiếng hát sẽ làm vơi đi những nỗi lo lắng bệnh tật của người bệnh và người nhà người bệnh.

Mang âm nhạc đến với người bệnh ảnh 2

Hiến máu tình nguyện.

Thay mặt các nhà hảo tâm, ông Nguyễn Xuân Đức - Chủ tịch Hội Thiện nguyện Tự Tâm chia sẻ: “Với sự nhiệt huyết vì người bệnh, với những món quà ý nghĩa, chương trình hy vọng sẽ góp phần giúp người bệnh vượt qua nỗi đau bệnh tật. Những nụ cười hạnh phúc của người bệnh đã tiếp thêm những khao khát của chúng tôi thực hiện những chương trình ý nghĩa hơn trên con đường thiện nguyện”.

Mang âm nhạc đến với người bệnh ảnh 3

Phát 300 suất ăn cho bệnh nhân và người nhà.

Cùng con trai Lưu Quang Hải, 17 tháng tuổi, dân tộc Nùng, trú tại tỉnh Cao Bằng đến tham dự chương trình, chị Hoàng Thu Thảo xúc động gửi lời cảm ơn Bệnh viện đã tổ chức chương trình ý nghĩa. Bé Lưu Quang Hải không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Cách đây 2 tuần, cháu đã được PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực tiếp phẫu thuật. Ngày mai cháu sẽ được ra viện. Với hai mẹ con, đây sẽ là kỷ niệm không thể nào quên.