Lớp học tình thương của cô Thủy

Trong khuôn viên của Trung tâm học tập cộng đồng xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), có một lớp học tình thương khoảng hơn 20 học sinh. Đứng lớp là cô Lê Thị Bích Thủy, một giáo viên tiểu học đã về hưu. Dù nắng hay mưa, dù ngày hè hay khai giảng, hơn 10 năm qua, cô vẫn đều đặn đến lớp 3 buổi/tuần để truyền đạt con chữ, giúp các em học làm người…
Lớp học tình thương của cô giáo Lê Thị Bích Thủy trong khuôn viên Trung tâm học tập cộng đồng xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Lớp học tình thương của cô giáo Lê Thị Bích Thủy trong khuôn viên Trung tâm học tập cộng đồng xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Lớp học tình thương có nhiều lứa tuổi khác nhau, có trẻ đã 15, 16 tuổi nhưng còn học lớp 1; có bé mới 8, 9 tuổi nhưng đang học chương trình lớp 3, lớp 4… Cũng vì thế, cô Thủy phải chia tấm bảng trên tường làm hai để các em không lẫn lộn việc ghi chép, học tập.

Lớp học tình thương của cô Thủy ảnh 1

Lớp học tình thương duy trì hơn 10 năm qua, phần lớn học trò thuộc diện khó khăn, trẻ em cơ nhỡ.

Phần lớn học sinh tại lớp học tình thương có hoàn cảnh khó khăn, hoặc trẻ mồ côi… Vì nhiều lý do khác nhau, các em không được gia đình cho đi học hoặc phải bỏ học giữa chừng. Thấu hiểu những thiệt thòi nêu trên, sau khi nghỉ hưu, cô Thủy mở lớp học tình thương này để giúp các em không bỏ dở việc học.

Theo chính quyền địa phương, gia đình cô Thủy không thuộc diện khá giả. Chồng cô Thủy làm nghề chạy xe ôm, gần đây bị bệnh cho nên bỏ nghề, cả nhà sống nhờ lương hưu ít ỏi của cô. Ngoài thời gian chăm sóc cho gia đình, cô Thủy tranh thủ thời gian đến lớp để dạy chữ miễn phí.

Lớp học tình thương của cô Thủy ảnh 2

Cô Thủy tận tụy hướng dẫn các học trò viết chữ.

Cô Thủy còn chia sẻ với các em học sinh nhiều chuyện hay trong cuộc sống, dạy các em sống trung thực, ngay thẳng, tránh xa những việc làm phi pháp… Thi thoảng, cô còn mua quà bánh, đồ dùng học tập để thưởng thêm cho học sinh chăm học, động viên, khích lệ tinh thần ham học của các em.