Lão nông ở Thái Bình góp 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19

NDO -

Đem số tiền lớn tích cóp bao năm, 2 vợ chồng ông Trần Mạnh Đảo, thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) hồ hởi ra thành phố Thái Bình trao tặng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh không một chút đắn đo.

Ông Trần Mạnh Đảo trao 1 tỷ đồng cho tỉnh Thái Bình.
Ông Trần Mạnh Đảo trao 1 tỷ đồng cho tỉnh Thái Bình.

Sau ba cuộc hẹn, 2 lần điện thoại thuyết phục, cuối cùng ông Đảo mới “chịu” trò chuyện trực tiếp với phóng viên. Chỉ đơn giản ông thấy đây là việc làm rất đỗi bình thường, không có gì phải nói.

Trong gian nhà nhỏ chừng hơn 40m2, ông bà chia sẻ: Chúng tôi đúng dân nhà nông, nhà cấy mấy sào ruộng, nuôi con gà, thả con cá. Nhiều người trong thôn khá ngạc nhiên khi vợ chồng tôi đem 1 tỷ đồng đi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Nhưng thú thật, ngoài số tiền chúng tôi dành dụm bao năm nay, thì có phần của con cái tôi ở TP Hồ Chí Minh và ngoài Hà Nội gửi thêm về nữa. Tôi có 4 người con khá thành đạt.

Dù ở nơi xa, cũng đang gặp rất nhiều khó khăn bởi diễn biến dịch rất phức tạp tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, khi tôi trao đổi và muốn chuyển số tiền 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, cả 4 người con đều đồng thuận, ủng hộ.

Tôi có thể không giàu có như nhiều người, song cũng tự nhận thấy mình còn ấm no, hạnh phúc hơn bao người trong vùng dịch. Sau nhiều đêm bàn bạc với bà xã, chúng tôi đi đến quyết định phải làm gì đó bằng hành động cụ thể gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của một người dân quê với cộng đồng trong cuộc chiến cam go này”.

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình rất cảm kích trước tấm lòng thơm thảo, nghĩa cử tốt đẹp, giàu tính nhân văn của gia đình ông bà Đảo. Số tiền 1 tỷ đồng là mồ hôi, công sức của cả đời người, nhưng ông bà không chút do dự, sẵn sàng trao tặng, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19