Lan tỏa yêu thương từ “Mầm” nhỏ

NDO -

Đông qua xuân tới, từ dưới những lớp đất tuyết vừa tan ở “xứ sở Bạch dương”, cây cối nảy mầm vươn lên mạnh mẽ. Cũng như thiên nhiên ủ mình để khoác áo mới, tuổi trẻ Việt Nam tại Nga sau quãng thời gian chuẩn bị, lại tiếp tục những dự án nhiệt huyết để lan tỏa tình yêu và tri thức. Lần này, là “Mầm 2022”.

Ngày sách thu hút đông các bạn trẻ tham gia.
Ngày sách thu hút đông các bạn trẻ tham gia.

Thiện nguyện không xin

Ngày cuối tuần, thủ đô Moskva của Nga có mưa nhỏ, trời se lạnh. Trong quán ăn Việt ở trung tâm thành phố, bầu không khí nóng hừng hực, khi hàng trăm bạn trẻ đang có một ngày hội văn hóa đúng nghĩa. Họ đến để trao đổi, tìm mua những cuốn sách yêu thích, và để tham gia học hỏi, giao lưu văn hóa.

Đơn vị tổ chức sự kiện hôm nay là các bạn trẻ Việt Nam thuộc nhóm “Vòng tay Việt Nga”. Sau năm 2021 thực hiện xong các dự án thiện nguyện quyên góp quỹ để hỗ trợ đồng bào quê nhà trong cuộc chiến chống Covid-19 và vượt qua khó khăn do bão lũ, nhóm tiếp tục khởi động chuỗi sự kiện “Mầm 2022”, lại với phương châm “thiện nguyện không xin”.

Tinh thần thiện nguyện chủ động của nhóm “Vòng tay Việt Nga” lần này được thể hiện bằng Ngày hội sách mang tên “Chồi”. Trước đó, để có sách phục vụ dự án, nhóm đã chủ động mở link đăng ký quyên góp sách và nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các bạn du học sinh. Hơn 1000 cuốn sách đã trải qua một hành trình dài từ Moskva và các thành phố khác, gửi đến nhóm kèm theo những tình cảm yêu thương.

Sau khi thu gom và phân loại, “Vòng tay Việt Nga” tiến hành bán sách online, rồi tổ chức Ngày hội sách “Chồi”, để các bạn có cơ hội trao đổi sách trực tiếp và lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ. Lợi nhuận thu về được dùng để quyên góp cho dự án “Nuôi em” giúp đỡ các trẻ em trên khắp Việt Nam. 

Lan tỏa yêu thương từ “Mầm” nhỏ -0
 Hơn 1.000 đầu sách được “Chồi” giới thiệu đến các bạn trẻ.

Có mặt tại chương trình, Nguyễn Thị Thanh Thủy, hiện học năm dự bị tiếng tại Đại học kinh tế Nga Plekhanov chia sẻ niềm vui và tự hào, khi vừa tìm được những cuốn sách hay, vừa có cơ hội gián tiếp ủng hộ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

“Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Nga rất đoàn kết, nỗ lực đóng góp những điều nhỏ bé gửi về quê hương Việt Nam. Mình hy vọng tiếp tục có thêm những chương trình tương tự, để mọi người có thể cảm nhận tấm lòng của những đứa con phương xa gửi về quê nhà”, Thanh Thủy đưa tay lên ngực.

Cùng chung cảm nghĩ, Hoàng Hương Thư (sinh viên Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) nhấn mạnh, “Chồi” mang đầy ý nghĩa, khi ở một nơi xa xôi, các bạn trẻ có thể trao đổi với nhau nhiều cuốn sách mà họ không thể tìm được tại các hiệu sách ở Nga. “Quan trọng hơn, khi mua những cuốn sách chỉ bằng số tiền ít ỏi, chúng mình cảm thấy vui vì có thể giúp được những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn”, Thư cho hay.

Sự kiện ngày sách cũng thu hút sự chú ý của các sinh viên Nga. Chọn mua cho mình những cuốn sách về ngôn ngữ và văn hóa, Palina (19 tuổi) hồ hởi: “Tôi rất thích không khí ở đây, một không gian rất châu Á. Các bạn trẻ Việt Nam thật tốt bụng và đầy năng lượng. Đây là dịp để thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam và Nga. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới”.

Hướng đến những giá trị nhân văn

Trần Thị Vân Anh - quản lý nhóm “Vòng tay Việt Nga”, Trưởng Ban Tổ chức chuỗi sự kiện “Mầm 2022” dường như không còn xa lạ với sinh viên Việt Nam tại Nga. Mới đang là sinh viên năm 2 Đại học kinh tế Nga Plekhanov, song Vân Anh đã thể hiện năng lực quản lý và tổ chức đầy kinh nghiệm.

Lan tỏa yêu thương từ “Mầm” nhỏ -0
 Vân Anh (trái) thảo luận với sinh viên về chương trình.

Từng chia sẻ với tôi rằng, “Cuộc sống sinh viên không dư dả song mình có sức trẻ, có thể làm được nhiều việc cho quê hương, dù nhỏ bé”, Vân Anh sau 1 năm vẫn giữ tinh thần cũ, nhưng đang cho thấy những hoài bão lớn hơn.

Vân Anh chia sẻ, được tổ chức trong một quán ăn Việt, sự kiện Ngày hội sách không chỉ mong muốn thúc đẩy hơn nữa văn hóa đọc trong cộng đồng người Việt tại Nga, mà còn muốn giới thiệu nhiều hơn những giá trị ẩm thực Việt ra bạn bè quốc tế. Thực tế, trước khi có sự kiện hôm nay, “Vòng tay Việt Nga” đã tổ chức thành công chuỗi ngày bán đồ ăn Việt Nam để gom quỹ.

Cũng theo Vân Anh, với những cuốn sách quyên góp được, cô và cả nhóm đang hy vọng có thể thành lập được một thư viện nho nhỏ của người Việt ở Nga, nơi mà mọi người có thể tìm đến để trao đổi sách, chia sẻ tri thức, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Vân Anh mong nhận được sự ủng hộ từ phía chính quyền và các bạn lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Nga. “Đó là một tủ sách xanh đầy ắp những yêu thương và tri thức được gửi gắm từ tất cả mọi người trên toàn nước Nga”, Vân Anh hy vọng.

Đến để lan tỏa văn hóa đọc ngày hôm nay, các bạn trẻ cũng nhiệt tình tham gia vòng thử giọng cho đêm nhạc “Thương 2022” - hoạt động gây quỹ mà “Vòng tay Việt Nga” dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm nay. Sau “Thương 2021” tạo dấu ấn, “Thương 2022” được kỳ vọng sẽ được chuẩn bị chu đáo hơn và mang lại những giá trị lớn hơn trong cộng đồng về giao lưu văn hóa và chia sẻ tri thức. 

Lan tỏa yêu thương từ “Mầm” nhỏ -0
 Thử giọng cho “Thương 2022” thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Vẫn còn nhiều việc để các bạn trẻ Việt Nam tại Nga nỗ lực, vì một năm 2022 thiện nguyện ý nghĩa. Với Vân Anh và nhóm “Vòng tay Việt Nga”, chuỗi sự kiện “Mầm” không thể thành công nếu thiếu sự chung tay góp sức của cộng đồng người trẻ ở Nga. Họ sẵn sàng nỗ lực, với mục tiêu có thể giúp đỡ ở mức độ cao nhất cho các em nhỏ còn khó khăn nơi quê nhà.