Lan tỏa giá trị nhân văn qua những cuộc thi viết

Sáng 17/3, Báo Người Lao Động tổ chức Lễ trao giải hai cuộc thi “Tết xanh” và “Người thầy thuốc trong tôi” lần thứ 4, ghi nhận những tác phẩm giàu cảm xúc, mang đậm hơi thở cuộc sống và tinh thần nhân văn sâu sắc.

Quang cảnh lễ trao giải.
Quang cảnh lễ trao giải.

Diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cuộc thi “Tết xanh” đã thu hút gần 300 tác phẩm của 220 tác giả trong và ngoài nước tham gia. Các bài dự thi đa dạng về hình thức thể hiện, từ bài viết, hình ảnh đến video, podcast, phản ánh sinh động xu hướng sống xanh trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhiều tác phẩm thể hiện sinh động câu chuyện giản dị như tái chế vật dụng cũ, giảm rác thải nhựa hay những suy ngẫm về Tết xưa và nay, tất cả góp phần tạo nên một bức tranh Tết giàu ý nghĩa, hướng đến lối sống bền vững.

ndo_tl_dsc03069.jpg
Đại biểu dự lễ trao giải.

Em Nguyễn Hoàng Hoài Ân, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đoạt giải Nhì với tác phẩm “Góc bàn Tết xanh từ những vật dụng bỏ đi”, chia sẻ: "Em mong muốn kêu gọi mọi người hạn chế rác thải nhựa, tích cực tái chế và trồng thêm cây xanh, nhất là vào dịp Tết khi lượng rác thải tăng cao".

ndo_tl_dsc03063.jpg
Em Nguyễn Hoàng Hoài Ân chia sẻ sau khi nhận giải.
ndo_tr_dsc03059.jpg

Từ những vật dụng bỏ đi em đã tạo nên không gian xanh đầy sức sống, qua đó gửi gắm thông điệp về trách nhiệm với môi trường qua từng hành động nhỏ.

Ban Tổ chức đã trao tổng số bảy giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả trong cuộc thi “Tết xanh” năm 2026.

Trong khi đó, cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” lần thứ 4 mang đến những câu chuyện xúc động về đội ngũ thầy thuốc trong cả nước. Mỗi bài viết là một lát cắt chân thực về sự hy sinh thầm lặng và tinh thần tận tụy vì người bệnh của những người khoác áo blouse trắng.

ndo_tr_dsc03085.jpg
Chị Ngô Thị Cẩm Chinh nhận giải Nhì cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi" lần thứ 4.
ndo_tr_dsc03079.jpg

Chia sẻ tại lễ trao giải, chị Ngô Thị Cẩm Chinh, tác giả đoạt giải Nhì với tác phẩm “Người kéo tôi trở về từ cõi chết”, xúc động kể về hành trình vượt qua bệnh tật của mình luôn có sự đồng hành của người bác sĩ: “Có những lúc điều trị phải thở máy, tôi tưởng chừng muốn buông bỏ nhưng nhờ những lời động viên tận tâm của bác sĩ Hanh, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực, rằng tôi còn gia đình nhỏ, còn công việc, người thân và vững tin vào năng lực điều trị của bệnh viện,… chính những điều mộc mạc đó giúp tôi có thêm niềm tin để chiến thắng bệnh tật”.

Chị Chinh bị viêm cơ tim, nhiễm trùng máu trên nền bệnh nền Thalassemia..., nhập viện điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế, qua 21 ngày điều trị, chị đã hồi phục trở về với công việc của một giáo viên.

ndo_tl_dsc03086.jpg
Chị Chinh chia sẻ cảm nghĩ sau khi nhận giải.

Ngoài giải cao nhất là giải Nhì, Ban Tổ chức đã trao ba giải Ba, ba giải Khuyến khích cho cuộc thi.

img-8645.jpg
Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động chia sẻ: “Thành công của hai cuộc thi là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm của bạn viết, qua các tác phẩm, nhiều chân dung người thật, việc thật đã bước ra từ trang viết, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng”.

Dịp này, Báo Người Lao Động đã phát động cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” lần thứ 5.

Có thể bạn quan tâm