Kon Tum: Thiếu nước sinh hoạt diện rộng, người dân điêu đứng

NDO - Những ngày qua, khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, thì trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã xảy ra tình trạng cúp nước, mất nước sinh hoạt trên diện rộng, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật cũng như công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền của người dân, đặc biệt là những người kinh doanh hoa, cây cảnh tại chợ hoa xuân.
0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum
Trụ sở Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum

Tranh thủ 2 ngày cuối tuần ngày 3 và 4/2 (nhằm ngày 24 và 25 tháng Chạp), gia đình chị N.D (đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum) đã lên kế hoạch dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Thế nhưng đến ngày đã định thì gia đình chị bỗng nhiên… mất nước.

“Nước không lên được bồn, chỉ chạy được 1 vòi bé xíu ngay ngoài cổng nhà. Cả gia đình tôi bây giờ hứng từng chậu nước phục vụ nhu cầu nấu ăn còn không đủ chứ đừng nói là dọn nhà”, chị D bức xúc cho biết.

Cũng theo chị D phản ánh thì tình trạng mất nước dịp Tết Nguyên đán đã xảy ra từ 4 năm nay, nhưng các năm trước thì chỉ mất nước vào đêm 30 Tết, sau đó thì có lại. Năm nay thì mất nước từ 24 Tết làm gia đình chị trở tay không kịp.

Cùng chung bức xúc với chị N, chị N.P.T (đường Thi Sách, thành phố Kon Tum) cho biết, nhà chị đông người, nước thì nhỏ giọt, hứng mãi mới được một xô thì chủ yếu phục vụ nhu cầu nấu ăn còn khó chứ đừng nói đến việc vệ sinh, tắm giặt. Chị đã nhiều lần gọi điện thoại đến Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum để phản ánh nhưng không ai bắt máy.

“Gia đình tôi phải động viên nhau giảm ăn để hạn chế đi vệ sinh. Không ngờ đến thời đại 4.0 như bây giờ mà tôi lại phải khổ sở như này, hứng từng giọt nước như thời bao cấp. Gia đình tôi lúc nào cũng đóng tiền nước đúng hạn chứ không họ đòi cúp nước, thế nhưng bây giờ họ cung cấp dịch vụ như thế này thì chúng tôi chỉ biết kêu…trời”, chị T ngao ngán cho biết.

Theo nhiều người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum phản ánh đến Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân, tình trạng nước sinh hoạt trên địa bàn chỉ vào được đến cổng nhà người dân, nước thì nhỏ giọt, chỉ cần nhấc vòi nước lên khỏi mặt đất 30cm thì nước đã không chảy nổi chứ đừng nói đến việc nước chảy lên đến bồn.

Chị D.L (thôn 8, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum) cho biết, từ 3 năm nay, gia đình chị cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán đến là nước… tự động ngắt, phải đi chạy vạy khắp nơi để kiếm nước sinh hoạt. Quá ngán ngẫm với dịch vụ của Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum, từ giữa năm 2023 gia đình chị đã chuyển qua sử dụng nước sinh hoạt của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kon Tum. Tết này gia đình chị đã không bị tình trạng mất nước sinh hoạt nữa.

“Tôi cảm thấy đúng đắn với quyết định của mình. Tiếc là hiện nay Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kon Tum mới chỉ cung cấp nước sinh hoạt tại xã Đăk Cấm, chứ không tôi cũng sẽ giới thiệu cho người quen chuyển qua sử dụng dịch vụ bên đây”, chị L cho biết.

Việc thiếu nước sinh hoạt gây nhiều khó khăn, bất tiện với người dân một phần, thì với những hộ kinh doanh hoa, cây cảnh tại chợ hoa xuân dường như được nhân lên 10 lần. Trái ngược với không khí vui vẻ, phấn khởi những ngày cận Tết, những người bán hoa tại Hội chợ hoa xuân Giáp Thìn năm 2024 thành phố Kon Tum lại phải đối với mặt với nỗi lo lớn là tìm nguồn nước tưới cho hoa, cây cảnh bảo đảm phục vụ người dân, du khách.

Thời tiết tại thành phố Kon Tum dịp giáp Tết nắng gay gắt và khô khiến cho cây xanh càng thiếu nước. Đã có những chậu hoa cúc quá khô, phải bỏ đi khiến người trồng hoa không khỏi xót xa. Hội chợ hoa xuân thành phố Kon Tum được kỳ vọng phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm trang trí Tết cho người dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Thế nhưng, trước tình trạng nguồn nước tưới không bảo đảm, khó có thể mang lại một vụ hoa Tết đạt kết quả tốt.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum năm nay đưa xuống chợ hoa xuân thành phố Kon Tum khoảng 60 chậu quất, tổng giá trị trên 100 triệu đồng. Đây là tài sản, công sức của cả gia đình. Chị không dám tin vườn quất chưa bán được cây nào đã héo hon. Thiếu nước nên cành bị khô, quả quất bị thối, rụng.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, nghẹn ngào chia sẻ: “Cả một vườn quất to đẹp, sai trái như thế này mà bây giờ trở héo hon vì không có nước. Cây héo khô, rũ lá, rụng quả như thế này thì làm sao có khách vào mua nữa. Cả gia đình tôi trông chờ vào vườn quất này để ăn Tết. Thế mà….”

Thuê lô đất tại chợ hoa xuân thành phố Kon Tum để làm gian hàng hoa mai, anh Lê Trọng Tư cho biết: "Mình đưa hoa về đây từ hôm 20 Tết. Lúc mới đưa cây về thì nguồn nước cũng có, nhưng mà nó hơi yếu. Cho đến mấy ngày hôm nay, mình cùng các hộ kinh doanh quanh khu này phải tự túc kiếm nguồn nước về để phục vụ tưới cây. Thế nhưng chợ hoa ở xa khu vực dân cư, kiếm được nguồn nước tưới rất khó khăn. Phải tưới đủ nước thì hoa mới tươi, mới thu hút được khách đến tìm mua".

Nhận được phản ánh của người dân, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân đã đến nhiều lần đến liên hệ làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum, thế nhưng văn phòng công ty trên đều báo lúc thì lãnh đạo bận họp, lúc thì lãnh đạo đang ra ngoài để đi điều tiết nước?!

Trước sự việc thiếu nước sinh hoạt, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết đã nắm được thông tin và đang bàn giải pháp chỉ đạo.