Kịp thời cứu 2 cha con rơi xuống giếng nước sâu 20m ở Đắk Lắk

NDO - Sáng 12/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa cứu sống 2 cha con bị rơi xuống giếng sâu bỏ hoang trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
0:00 / 0:00
0:00
Cháu Đ được người thân chăm sóc sau khi cứu lên khỏi giếng nước.
Cháu Đ được người thân chăm sóc sau khi cứu lên khỏi giếng nước.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 11/1, người dân phát hiện cháu N.V.Đ sinh năm 2015 bị rơi xuống 1 giếng nước bỏ hoang tại địa chỉ 80 Đinh Núp, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Ngay sau đó cha của cháu bé là anh N.V.P sinh năm 1979 lao xuống giếng để cứu cháu, tuy nhiên giếng sâu trên 20m nên người cha và cháu bé bị mắc kẹt dưới giếng sâu không thể thoát lên được.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk điều 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.

Kịp thời cứu 2 cha con rơi xuống giếng nước sâu 20m ở Đắk Lắk ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk leo xuống giếng để cứu nạn.

Tại hiện trường, với diện tích miệng giếng rất nhỏ, cán bộ, chiến sĩ không thể sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân cũng như các phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng. Mặt khác, địa hình giếng nước sâu, hẹp, tối, nhưng với sự mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn với tinh thần quyết tâm cao độ.

Chỉ sau 7 phút lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa được cháu bé và người cha lên khỏi giếng nước an toàn. Đơn vị đã trấn an tinh thần, động viên gia đình cháu bé, đồng thời yêu cầu người dân che chắn lại miệng giếng nước để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Với sự mưu trí, dũng cảm, quyết tâm cao của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời cứu sống 2 cha con anh P, được chính quyền và người dân địa phương biểu dương, khen ngợi.