Ngày 5/12, trở lại Phước Hậu, một trong những xã bị ngập lụt nặng nhất tại khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng nghìn cây trồng bật gốc, vườn tược ngập úng, nhiều đàn gia súc suy kiệt; số gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi lên đến hàng nghìn con. Giữa những mất mát, hình ảnh người dân tất bật dựng lại giàn cây, dọn vườn, khôi phục chuồng trại đã tạo nên một không khí khẩn trương, kiên cường.
Toàn xã có hơn 24 tuyến giao thông và 12 tuyến đường nội đồng tại các thôn Ninh Quý 1, Ninh Quý 2, Ninh Quý 3, Trường Sanh, Chất Thường, Hoài Nhơn, Hiếu Lễ, Bảo Vinh và Phước An 1 với tổng chiều dài hơn 15km bị hư hỏng nặng, nên việc đi lại rất khó khăn.
Tại thôn Ninh Quý 3, ông Trần Văn Nam (62 tuổi) vẫn miệt mài dựng lại giàn nho 1,3 sào (1.300m2) chuẩn bị thu hoạch để bán dịp tết Dương lịch 2026 thì gặp lũ. Giàn nho đổ rạp, lá vàng úa vì nấm, quả nho rụng đầy vườn. Ông xót xa: “Chỉ còn nửa tháng nữa là thu hoạch khoảng hơn 2 tấn quả, vậy mà giờ coi như mất trắng. Nhưng không cố vượt qua thì cuộc sống sau này càng khó khăn hơn. Gia đình phải thuê 4 lao động, làm suốt 5 ngày để phục hồi lại giàn nho”.
Cách đó không xa, vườn táo 3 sào của ông Trịnh Minh Trung cũng bị thiệt hại gần như hoàn toàn. Nước lũ dâng gần 3m khiến hàng trăm cây táo thối gốc, quả rụng đầy vườn, chỉ còn cách cưa bỏ hết cành để chăm sóc lại. Đàn dê 20 con bị lũ cuốn trôi. Ông nghẹn ngào nói: “Nước về quá nhanh, nhà ít người nên không kịp đưa đàn dê đi tránh, nên mùa này mất trắng. Bà con ở đây đều hiểu rằng phải tự mình gượng dậy trước, rồi mới chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, nên ai cũng nỗ lực khôi phục sản xuất. Mấy ngày qua phải thuê 3 công đến dọn lại vườn tược”.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hậu Đàng Năm Tom, toàn xã có hơn 1.500ha lúa và hoa màu bị ngập nặng; 176 con lợn, 1.251 con dê, bò và hơn 50.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều ao nuôi thủy sản mất trắng. Bên cạnh đó, 13 căn nhà bị sập, hư hỏng; gần 2.000 hộ có nhà bị ngập sâu trên 1m khiến nhiều tài sản thiết yếu bị hư hại. Hệ thống thủy lợi tại nhiều thôn cũng bị tàn phá nặng nề, nhiều đoạn mương sạt lở, bị đất đá vùi lấp. Xã đã kiến nghị hỗ trợ hơn 32 tỷ đồng để khắc phục các công trình thiết yếu và sớm giúp người dân tái sản xuất.
Ông Đàng Năm Tom bày tỏ: “Bà con đã rất nỗ lực tự lực khắc phục, nhưng thiệt hại quá lớn so với khả năng của người dân và địa phương. Chúng tôi mong sớm nhận được sự hỗ trợ của tỉnh để người dân ổn định cuộc sống”.