Khánh Hòa: Nghĩa tình “Phiên chợ 0 đồng” với đồng bào Raglai

Giữa cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng 8, tại ấp Bà Hùng (tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa), một phiên chợ đặc biệt đã mở ra. Không có tiếng mặc cả, không có những món hàng được định giá bằng tiền; thay vào đó là những nụ cười, những cái nắm tay và sự sẻ chia đong đầy nghĩa tình quân-dân.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa trao thực phẩm sạch, thắm tình quân-dân đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa trao thực phẩm sạch, thắm tình quân-dân đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ngày 29/8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Ba Ngòi phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng-Trao thực phẩm sạch, thắm tình quân và dân” đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hoạt động diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), càng làm cho những món quà nghĩa tình thêm phần ý nghĩa.

Nơi gửi trao tình quân-dân

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức phiên chợ đã rộn ràng tiếng nói cười. Bà con lần lượt tìm đến, nhiều người còn mang theo chiếc túi nhỏ để đựng những món hàng mình lựa chọn.

Trên các dãy bàn, hàng hóa được sắp xếp tươm tất: từ gạo, dầu ăn, nước tương, mì tôm, sữa đến thịt gà, cá khô, rau xanh và các loại củ, quả. Tất cả đều được trao miễn phí, người dân tự tay lựa chọn những thực phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình.

ndo_tr_2-7988-3247.jpg
Các mặt hàng thiết yếu được chuẩn bị tươm tất trước khi diễn ra "Phiên chợ 0 đồng". (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Một phiên chợ không có tiền, nhưng lại có rất nhiều thứ để trao đi. Đó là sự quan tâm, là tình người và hơn hết là sự gần gũi giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân.

Cầm trên tay túi thực phẩm đầy đặn, ông Mấu Nhím, ở Tổ dân phố Giải Phóng, bộc bạch: “Bà con tự tay chọn những thực phẩm cần thiết nhất cho bữa ăn gia đình mà không phải bận tâm về chi phí. Vui và ấm lòng lắm”.

Hình ảnh những người lính đứng tại các gian hàng, ân cần hướng dẫn, đóng gói từng bó rau, phần thực phẩm cho bà con, khiến khoảng cách giữa người trao và người nhận dường như không còn.

ndo_br_6-8445-7872.jpg
Hình ảnh những người lính ân cần với bà con, khiến khoảng cách giữa người trao và người nhận dường như không còn. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Với những gia đình còn nhiều khó khăn, một túi gạo, bó rau, phần thịt hay hộp sữa có thể chưa phải món quà lớn về vật chất, nhưng lại là sự hỗ trợ đúng lúc. Quan trọng hơn, phía sau mỗi phần quà là thông điệp rằng không bỏ bà con lại phía sau trong hành trình xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Có lẽ xúc động nhất tại phiên chợ là hình ảnh những người mẹ, người bà Raglai nhận quà từ tay các chiến sĩ.

Đôi bàn tay gầy guộc, chai sạn vì năm tháng nhọc nhằn của bà Tro Thị Hiếm, ở Tổ dân phố Giải Phóng, run run ôm túi quà. Bên trong là rau xanh, thịt gà và sữa.

Đôi mắt hằn sâu dấu vết thời gian của bà rưng rưng. Bà nắm chặt tay người chiến sĩ, nói lời cảm ơn bằng chất giọng Raglai mộc mạc: “Có thịt, có sữa thế này, bữa ăn của gia đình mấy ngày tới ấm cúng lắm rồi. Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm”.

Ở một góc khác của phiên chợ, bà Mấu Nheo cũng nhận phần nhu yếu phẩm. Những bó rau, túi gạo có giá trị không lớn, nhưng với một gia đình còn nhiều thiếu thốn, đó là sự động viên thiết thực, giúp vơi đi phần nào nỗi lo cơm áo thường nhật.

Những khoảnh khắc ấy khiến “Phiên chợ 0 đồng” không đơn thuần là một hoạt động hỗ trợ an sinh. Đó còn là nơi tình cảm quân-dân được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể, gần gũi và chân thành.

Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Ba Ngòi, cho biết ấp Bà Hùng là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó nhiều hộ còn gặp khó khăn về kinh tế. Vì vậy, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ, đơn vị luôn coi trọng các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng bà con nghèo.

“Từ một gian hàng nhỏ, những món quà nghĩa tình đã trở thành cầu nối gắn kết cán bộ, chiến sĩ với đồng bào dân tộc thiểu số. Sự sẻ chia ấy góp phần củng cố tình đoàn kết, xây dựng mối quan hệ quân-dân ngày càng bền chặt”, Thượng tá Chơn chia sẻ.

ndo_tl_7-9476-9309.jpg
Bà con tự tay chọn những thực phẩm cần thiết nhất cho bữa ăn gia đình mà không phải bận tâm về chi phí. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

“Phiên chợ 0 đồng” được hình thành từ chính nguồn rau sạch, gia cầm do cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường Ba Ngòi tăng gia sản xuất. Từ những sản phẩm ban đầu ấy, chương trình nhận được sự chung tay của các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn cùng giúp đồng bào vượt khó.

Bí thư Đảng ủy phường Ba Ngòi Nguyễn Quốc Bảo cho hay, đây là lần thứ ba chương trình được tổ chức. Mỗi lần diễn ra, phiên chợ lại trở thành một điểm hẹn nghĩa tình, nơi sự sẻ chia được chuyển hóa thành những phần quà cụ thể, thiết thực đối với đồng bào Raglai ở Tổ dân phố Giải Phóng.

Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng được lựa chọn sát với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân. Qua đó, thể hiện sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, các đoàn thể với nhân dân địa phương.

Tiếp thêm động lực vươn lên

Tổ dân phố Giải Phóng hiện có hơn 1.000 hộ dân, trong đó hơn 90% là đồng bào Raglai. Toàn tổ còn 47 hộ nghèo; sinh kế của nhiều gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy và công việc làm thuê theo ngày. Trong điều kiện ấy, những hoạt động hỗ trợ trực tiếp, dù nhỏ, vẫn có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi được thực hiện bằng sự chân thành và gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Phiên chợ khép lại, những giỏ quà lần lượt được bà con vui vẻ mang về. Những người lính lại trở về với công việc thường ngày, nhưng những cái bắt tay, nụ cười và ánh mắt xúc động của người dân vẫn còn ở lại.

ndo_tl_5-1425-1583.jpg
Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng được lựa chọn sát với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân, tạo ấm áp, niềm tin và động lực để mỗi gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

120 phần quà đã được trao đi. Nhưng điều ở lại lớn hơn giá trị của từng phần quà chính là sự sẻ chia. Bởi với đồng bào còn khó khăn, một túi gạo có thể giúp nhẹ bớt một bữa cơm; một phần thực phẩm có thể vơi đi một khoản chi tiêu. Còn với cộng đồng, những việc làm nghĩa tình như thế lại góp phần vun đắp niềm tin, củng cố tình đoàn kết và làm sâu sắc hơn mối quan hệ máu thịt quân-dân.

Từ một “phiên chợ” không dùng tiền, những người lính đã trao cho bà con nhiều hơn những nhu yếu phẩm thiết yếu, đó là sự ấm áp, niềm tin và động lực để mỗi gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm