Khẩn trương làm rõ vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Cà Mau

NDO -

Ngoài kịp thời hỗ trợ lo hậu sự, lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ án mạng xảy ra tại miền biển Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Công an phong tỏa hiện trường ngôi nhà ở Cái Đôi Vàm có 3 người tử vong vào sáng 5/4.
Công an phong tỏa hiện trường ngôi nhà ở Cái Đôi Vàm có 3 người tử vong vào sáng 5/4.

Chiều 7/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý vụ án mạng ở Cái Đôi Vàm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo về kết quả xử lý về UBND tỉnh.

Ngoài ra, chính quyền huyện Phú Tân được lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu hỗ trợ, giúp đỡ lo hậu sự nạn nhân, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Chiều cùng ngày, liên quan đến “Nghi án sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Cà Mau” mà Báo Nhân Dân đã thông tin, Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “giết người”. 

Như đã đưa tin, trước đó vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 5/4, ông Trần Văn Hường (66 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) đi thăm vuông tôm về nhà thì phát hiện vợ là bà Nguyễn Ngọc X. (58 tuổi) cùng con gái Trần Thị Mộng T. (33 tuổi) và cháu ngoại Phan Mạnh T. (6 tuổi) nằm bất động trên vũng máu ở căn nhà phía sau.

Ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và công an huyện Phú Tân tiếp cận và phong tỏa ngay hiện trường để “đánh án”. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng tình nghi là Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi, là con rể của chủ nhà) bị thương nặng, có dấu hiệu tự sát nên đưa đi cấp cứu trong sự giám sát nghiêm ngặt của Công an. Đến nay, nghi phạm đã qua cơn nguy kịch và có dấu hiệu phục hồi tốt nhưng chưa thể lấy lời khai. “Người này cắt đứt thanh khí quản, phải đặt máy thở nên hiện tại việc tiếp xúc nói chuyện với người này chưa được” - bác sĩ Bùi Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết.

Theo người nhà nạn nhân, Trần Thị Mộng T từng có 1 đời chồng và con riêng là cháu Phan Mạnh T. Sau khi chia tay, Mộng T sống như vợ chồng với Lên và cả 2 tổ chức đám cưới khoảng 6 tháng nay. Sau đám cưới, Lên về sống chung với gia đình nạn nhân tại khóm 6 nhưng thường hay ghen tuông, trong khi Mộng T thì giao thiệp rộng, thỉnh thoảng xảy ra cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”.