Cầy văn bắc được cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Nình Bình.

Cứu hộ khẩn cấp 2 cá thể cầy vằn bắc quý hiếm

Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) vừa phối hợp Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), cứu hộ thành công 2 cá thể cầy vằn bắc quý hiếm tịch thu từ các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép ở huyện Ngọc Lặc.
Đối với chị Hương bình an trong chị là những khoảng khắc được về với thiên nhiên, được đắm trong những tán rừng nguyên vẹn.

Bài 4: Người đi tìm bình an trong màu xanh của rừng

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, chị Hương có mười năm làm kỹ sư cơ khí, rồi đi phiên dịch và làm việc cho các công ty nước ngoài. Như thế cũng là thành danh so với bạn bè đồng lứa. Công việc và thu nhập đều tốt, song chị luôn thấy trong sâu thẳm lòng mình thiếu một điều gì đó - như là lẽ sống, là mục đích sống. Và chị nhận ra, bình an trong chị là những khoảng khắc được về với thiên nhiên, được đắm trong những tán rừng nguyên vẹn. Xót xa trước bạt ngàn rừng quê mình cũng như bao cánh rừng dọc dài đất nước bị đốn hạ, chị bỏ tất cả, về quê nhà Thanh Hóa, quần quật gây dựng lại màu xanh trên 3 ha đồi núi ở huyện Ngọc Lặc.