Học viện Quốc phòng bàn giao 2 “Nhà tình nghĩa” tặng người dân ở Mường Khương, Lào Cai

Từ ngày 14 đến 16/6, tại huyện Mường Khương (Lào Cai), Đoàn công tác Học viện Quốc phòng đã bàn giao 2 “Nhà tình nghĩa” tặng các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn, là gia đình ông Tráng Seo Chẩn ở thôn Sả Chải, xã Pha Long và gia đình ông Lý Xuân Phà ở thôn Lao Chải, xã Tả Gia Khâu.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 2 gia đình được nhận bàn giao “Nhà tình nghĩa”.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 2 gia đình được nhận bàn giao “Nhà tình nghĩa”.

Kinh phí xây dựng mỗi “Nhà tình nghĩa” là 80 triệu đồng, do học viên Lớp 51A - Đào tạo ngắn hạn chỉ huy - tham mưu chiến dịch, chiến lược (Hệ Chiến dịch - Chiến lược, Học viện Quốc phòng) đóng góp hỗ trợ.

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Học viện Quốc phòng về đẩy mạnh công tác dân vận, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, từ đợt trải nghiệm thực tế tại tỉnh Lào Cai, tập thể học viên Lớp 51A - Đào tạo ngắn hạn chỉ huy - tham mưu chiến dịch, chiến lược đã báo cáo Học viện Quốc phòng; chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai và cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, để hỗ trợ, giúp đỡ.

Sau gần 3 tháng thi công, 2 căn “Nhà tình nghĩa” đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, được đưa vào sử dụng.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Cục Chính trị, Học viện Quốc phòng đã trao Quyết định bàn giao “Nhà tình nghĩa” và chìa khóa tượng trưng tặng các hộ dân; đại diện Lớp 51A, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương đã trao tặng 2 gia đình được nhận nhà nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu, có giá trị.

Bày tỏ sự xúc động khi được nhận “Nhà tình nghĩa”, ông Tráng Seo Chẩn cho biết: “Nhờ có chính sách của Đảng, Quân đội mà những người dân hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi mới có được ngôi nhà mới khang trang, kiên cố để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia đình tôi rất biết ơn học viên Lớp 51A (Học viện Quốc phòng)”.