Ông Nguyễn Minh Lương, ngụ khóm Mỹ Phú, phường Long Xuyên là tấm gương điển hình học tập theo Bác Hồ, ông đã bỏ hàng chục tỷ đồng xây cầu miễn phí. Theo con số thống kê của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên, từ năm 2000 đến 2025, ông Lương đã xây 22 cây cầu bê tông dọc theo các kênh rạch trong phường giúp nông dân, học sinh đi lại thuận lợi hơn.
Trước kia, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Quý trước đây thuộc thành phố Long Xuyên (cũ) là vùng ngoại ô với đồng lúa, vườn tược cùng kênh rạch chằng chịt. Những cầu cây, cầu sắt bắc qua các con rạch lâu ngày hư hỏng, trụ yếu ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Trước tình hình này, chính quyền địa phương kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng địa phương hỗ trợ xây dựng cầu mới. Nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi, trong đó có ông Nguyễn Minh Lương.
Người dân khóm Tân Phú kể, 2 cây cầu ván ở khóm Tân Phú bắc qua kênh Ngã Bát tuổi đời hơn 15 năm theo thời gian xuống cấp, xe gắn máy qua lại cầu rung lắc muốn sập. Khi khảo sát xong, phường phát động kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ xây cầu và ông Nguyễn Minh Lương góp hơn 1,3 tỷ đồng. Tháng 10/2025, địa phương khởi công xây dựng cầu, người dân trong khóm vui lắm vì lúc trước cầu ván chiều ngang 1m, còn cầu mới với chiều ngang 4m xe các loại qua lại dễ dàng trong vận chuyển hàng hóa, nông sản, chở người bệnh đi cấp cứu.
Học tập theo Bác, các cá nhân, cộng đồng, tổ chức có nhiều mô hình thiện nguyện riêng nhưng có cùng điểm chung là hướng đến sự phát triển tốt đẹp của xã hội. Cụ thể như mô hình “Đội vá đường thiện nguyện” ở xã Long Điền. Xuất phát từ việc thấy nhiều người đi xe gắn máy trên đường sụp “ổ gà” hay né ổ gà dẫn đến va quẹt giao thông bị thương. Từ năm 2016, ông Tạ Ngọc Cường là y sĩ công tác lâu năm ở xã đã đứng ra thành lập đội vá đường với ước mong các đường quê giảm hẳn các tai nạn giao thông. Lúc ban đầu, đội chỉ có 6 thành viên hoạt động, nhân lực ít đội chỉ dặm vá các đoạn đường hư hỏng nhẹ, các ổ gà, các đoạn đường lâu ngày nhựa bê tông bị bong tróc. Theo thời gian, tiếng lành vang xa thu hút người tham gia càng đông với hơn 80 thành viên đủ ngành nghề: Giáo viên, nông dân, y bác sĩ... Khi nhân lực tăng lên, đội cử thành viên đi gặp các kỹ sư cầu đường học hỏi cách làm đường, cùng góp tiền mua xe lu lèn đá, lò nung nhựa đường...
Ông Tạ Ngọc Cường cho biết: “Khi thi công, các thành viên trong đội đều hiểu rõ an toàn lao động là trên hết nên phân công công việc phù hợp cho từng cá nhân. Từ lúc thành lập cho đến nay, Đội cố gắng vá đường, làm đường bằng phẳng, không còn ổ gà, chỗ lồi lõm để người dân, học sinh đi xe gắn máy an toàn hơn”.
Khai trương từ tháng 8/2017 nhưng đến nay “Cửa hàng 0 đồng” ở xã Phú Tân (trước thuộc ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) vẫn duy trì hoạt động bền bỉ. Người thành lập cửa hàng từ thiện là bà Lê Thị Kim Linh, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Phú Tân (cũ), nay về hưu vẫn gắn bó tâm huyết với hoạt động giúp người nghèo. Hàng tuần, “Cửa hàng 0 đồng” phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6, quần áo treo, chất ngăn nắp trong cửa hàng, ai có nhu cầu cứ vào lựa chọn.
Cửa hàng trở thành địa chỉ được nhiều người biết đến. Người dân đến đây chọn áo quần miễn phí cũng rất ý thức, chọn lựa quần áo nào không vừa kích cỡ họ lại xếp ngay ngắn để lại như cũ. Những người nghèo vui vì đã có nơi để lựa chọn những bộ quần áo ưng ý. Bà Kim Linh bộc bạch, cửa hàng được như ngày hôm nay do các nhà hảo tâm, các tổ chức, đoàn hội tích cực ủng hộ mang quần áo đến cửa hàng tặng. Cảm động nhất là nhiều học sinh mang đến cửa hàng thú nhồi bông với mục đích chia sẻ lại niềm vui cho các bạn mê thú bông nhưng kinh tế khó khăn.
Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh, tại An Giang, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” đã có nhiều nội dung triển khai thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu đã tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” tỉnh An Giang giai đoạn 2024-2025 với 88 tác phẩm đạt giải.
Phong trào học tập theo Bác lan tỏa rộng khắp nơi, các tổ chức tôn giáo ở nhiều địa phương tích cực tham gia các hoạt động xã hội, điển hình như: Bếp cơm chay từ thiện phục vụ cho sinh viên, học sinh và người lao động ở Phật giáo Hòa Hảo phường Long Xuyên và xã Vĩnh Trạch; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn của Văn phòng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; Hỗ trợ cột bê tông cho các hộ nghèo, nâng cấp đường, gắn bóng đèn năng lượng của Văn phòng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa; cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết của Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam;…
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tỉnh triển khai sâu, rộng, trọng tâm, thường xuyên, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực, có 8.889 mô hình đăng ký cấp cơ sở, trong đó có 2.222 mô hình đăng ký cấp tỉnh.
Từ kết quả đó, tỉnh An Giang sau sáp nhập phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi phương châm “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi!” mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.