Con cháu Lạc Hồng

Hờ Ngọc Sếnh, cán bộ được dân quý, dân tin

Dường như đọc được ý nghĩ chần chừ vì ngại trời mưa, đường đi khó trong tôi, anh Hờ Ngọc Sếnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng (Điện Biên), chủ động trấn an: "Không sao đâu. Bà con vẫn đi hằng ngày. Bà con đi được, mình đi được". Nói rồi, anh đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc áo mưa, tức tốc lên đường.

Anh Hờ Ngọc Sếnh (giữa) ân cần hỏi thăm người dân. Ảnh: THỦY LÊ
Anh Hờ Ngọc Sếnh (giữa) ân cần hỏi thăm người dân. Ảnh: THỦY LÊ

Theo tuyến đường anh Sếnh hoạch định, hành trình về bản Pu Cai sẽ bắt đầu từ trung tâm xã Ẳng Cang đi qua các bản: Huổi Sứa - Cói Bánh - Co Sản - Hua Nguống - Co En - Hua Ná - Mánh Đanh - Hua Nặm - Pu Cai. Quãng đường chỉ dài gần 16 km mà "hội đủ" các kiểu đường phổ biến ở vùng cao Điện Biên: Đường nhựa, đường rải đá cấp phối và đường mòn. Vất vả nhất là đoạn đường từ bản Mánh Đanh đến bản Hua Nặm, bởi nền đường nhão nhoét, trơn trượt; đi bộ từng bước mà chân cứ trượt lại đằng sau. Nhìn đoàn người sát gót nhích từng bước, nước mắt tôi cứ trào ra. Lại vẫn là anh Hờ Ngọc Sếnh đưa cho tôi chiếc ô và bảo: "Chống xuống đường, đi từng bước. Đường dù khó đi nhưng khắc đi khắc đến"!

Là người con đồng bào dân tộc H’Mông, sinh ra, lớn lên ở bản Pú Súa, xã Ẳng Cang, khi mới năm tuổi, anh Sếnh đã theo bố mẹ vào rừng chặt chuối, lấy măng. Đường từ bản Pú Súa đi rừng và từ Pú Súa đi các bản Hua Ná, Hua Nặm, Pu Cai đều là đường mòn vắt ngang các sườn núi. Mỗi ngày, đi mãi thành quen để đến khi làm công an xã, anh Sếnh đã thuộc từng đoạn dốc, lối mòn mà những đêm đông, không cần đèn, anh vẫn đi qua. Gần 20 năm làm Công an viên, rồi làm Phó và Trưởng Công an xã, đến bây giờ làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, anh Sếnh chưa bao giờ nề hà việc khó, việc dễ; cũng chẳng bao giờ có khái niệm ngày hay đêm khi tiếp nhận chỉ đạo từ trên hoặc là khi nhận tin báo từ nhân dân các bản. Trước là đi bộ với cái đèn pin, mấy năm nay có đèn xe máy thay đèn pin, anh Sếnh một mình một xe, hằng tuần đi khắp 18 bản trong xã. Cũng bởi đi nhiều, gần gũi bà con cho nên người dân 18 bản trong xã, dù là người dân tộc Thái hay H’Mông, đều quý mến, tin tưởng anh Sếnh. Việc lớn như tranh chấp đất nương cũng là anh Sếnh đứng ra phân tích, khuyên bảo; quá trình triển khai dự án làm đường nông thôn về các bản Hua Nặm, Pu Cai cũng nhờ có sự tuyên truyền, vận động của anh Hờ Ngọc Sếnh mà người dân đã chủ động hiến đất, góp hàng nghìn công đào đất mở đường. Do đó, các dự án làm đường nông thôn triển khai ở Ẳng Cang đều thuận lợi hơn nhiều so các xã khác lân cận.

Nhìn cách anh Sếnh chuyện trò với người già trong bản, Bí thư Đảng ủy xã Ẳng Cang Đào Duy Thạch nói: Có anh Sếnh đây, cấp ủy chúng tôi yên tâm vô cùng. Thông thạo địa hình, địa bàn; thấu hiểu tập quán, tâm tư từng dân tộc, anh Sếnh đã giúp xã gỡ các vướng mắc giữa người dân trong từng bản.