Ansu Fati, biểu tượng mới của Barcelona. (Ảnh: Goal)

Không còn đường lùi cho Koeman

Thi đấu tám trận tại La Liga nhưng chỉ có 15 điểm, nhận thất bại hai lượt trận liên tiếp tại Champions League với cùng tỷ số 0-3, đó là những thành tích bết bát của Barcelona, một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất thế giới. Chiếc ghế của huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đang lung lay hơn bao giờ hết và giờ đây, ông chỉ biết trông cậy vào những cầu thủ trẻ để giữ mình ở lại sân Camp Nou.

Frenkie De Jong (trái) nỗ lực tranh bóng với cầu thủ Cadiz. (Ảnh: LaLiga)

Barca trước nguy cơ chạm đáy tuyệt vọng

Trận hòa không bàn thắng trước Cadiz vào rạng sáng nay đánh dấu chuỗi ba trận không thắng liên tiếp của Barcelona. Họ bắt đầu mùa giải mới đầy hy vọng trong tháng 8 với hai trận thắng dù phải tạm biệt Lionel Messi, biểu tượng của CLB. Dẫu vậy, khi bước vào sân chơi Champions League sau kỳ hội quân lên đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại World Cup, Barca đã bộc lộ vô số nhược điểm và trận thua trước Bayern Munich là khởi nguồn cho mọi vấn đề của đội bóng.